29 tết, xúng xính quần áo đẹp đi dự tất niên nhà bác họ.
Nhà thờ họ của bác hàng xóm, ngày nào bé cũng sang đó chơi.
Bị mọi người chọc quê vì nhõng nhẽo với bố. Quê quá không biết làm sao nên.....chu mỏ.
Con gái càng lớn càng quấn lấy bố. Ở nhà lúc nào bố cũng được con tín nhiệm làm mọi thứ cho con. Hai bố con cứ rù rì to nhỏ suốt ngày. Đôi khi mẹ lại thấy bùi ngùi, ganh tị. Ganh vì con không thương mẹ bằng bố, ganh vì lúc nào bố cũng quan tâm con hơn mẹ, nhưng trong sâu thẩm sư ganh tị ấy là 1 cảm giác hạnh phúc rất khó tả."Mẹ yêu hai bố con nhiều lắm nhé"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1