Bà và cháu tại đường hoa Nguyễn Huệ. Mẹ đã ghi lại khoảnh khắc thật đáng yêu của 02 bà cháu khi vui chơi tại chợ Hoa năm nay.
Và đây là tấm ảnh của gia đình con khi tham quan vườn hoa Tao Đàn
Con ngây thơ "tạo dáng" bên cây sứ đỏ và nhờ mẹ "chộp" một tấm thiệt là dễ thương
Một năm bắt đầu bằng mùa Xuân. Người người, nhà nhà háo hức rủ nhau mua sắm, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón xuân mới đang về. Con trai của mẹ cũng vậy, mỗi mùa Xuân sang là con lại thêm một tuổi mới. Mỗi năm nhìn con khôn lớn và phát triển khỏe mạnh, lòng mẹ luôn hạnh phúc vô bờ. Năm nay con trai đã đón được cái Tết thứ tư trong đời rồi đó. Mặc dù Xuân năm nay ba không có ở nhà vì bận công tác xa nhưng mẹ và bà ngoại đã dành cho con cái Tết thật vui và trọn vẹn bằng những chuyến tham quan nho nhỏ tại các đường hoa của Sài Gòn, và được đi chúc tết ông bà và họ hàng. Nhìn con vui Xuân hồn nhiên qua những thước ảnh, mẹ càng cảm thấy yêu thương con thật nhiều. Mẹ yêu con trai của mẹ nhiều lắm./.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1