Hổ Na chào Xuân Nhâm Thìn


Cả nhà mình cùng đi chúc Tết nào


Em vui đùa tung tăng


Năm nay hổ Na được ba mẹ cho về quê nội. Do thay đổi thới tiết nên hổ Na bị ốm, em ấy mệt nên không được vui cho lắm, mặc dù vậy Na Na vẫn rất ngoan. Khi ba mẹ đưa em đi chúc Tết dòng họ xung quanh làng, bảo chào ai em cũng chào, biết lập lại lời chúc Tết từ mẹ, nhận lì xì con biết cám ơn. Sau vài hôm con khỏe hơn và cũng vui hơn, con bắt đầu chơi đùa cùng các anh chị em họ và đặc biệt con rất thích các chú gà và chú chim trong vườn của Nội, gà trống con gọi là "gà ba", gà mái thì là " gà mẹ", gà con con lại đạt tên rất đáng yêu là "gà Na".......con vẫy tay gọi....." gà Na ơi, lại d6ay chơi với Na nào"....mẹ nhìn con mà vui quá con ạ. Năm nay mẹ chúc con mẹ sang năm mới luôn mạnh khỏe như Rồng và ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm.


ID: luhonganh