Con đang học lái ôtô và con cảm thấy.............thật tuyệt. Con vui lắm và cười hít cả mắt
Lúc này Con vừa đi học về, sau một hồi chơi đồ chơi rồi vứt lung tung cả ra nhà chưa kịp cất đi thì bị Mẹ nhắc, Con cất tiếng hát véo von " Hết giờ chơi rồi, các bạn ơi! Nhanh tay cất đồ chơi......."
Con kiếm được trong đố đồ chơi của mình ra 1 E búp bê đeo kính đen, thế là cũng nhanh chân chạy vào lục cái kính của Mẹ ra rồi đeo lên mắt rồi quay sang hỏi Mẹ: Mẹ ơi! Mẹ nhìn Con có Ngầu ko? Giống như diễn viên Mẹ nhỉ? ......Mẹ Con nhanh tay chụp luôn và ko thể ko cười vì câu nói này,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cảm ơn Mẹ, Con ước mơ làm diễn viên đấy ạ
Quá xá ngầu luôn. hì con đáng yêu quá mẹ nó ơi . Vote nhé!