Đeo kính vào trông cũng giống minh tinh điện ảnh lắm chứ nhỉ.
Dạo chơi đường phố Đà Lạt.
Con gái hái đươc quả dâu tặng mẹ nè.
Hôm Cà Chua du xuân ở Đà Lạt, mẹ thấy con gái xinh nhất vì lúc nào con cũng cười tươi như những bông hoa ở đây.Vui tết xong ba mẹ dự định cho con đi học, ngày đầu tiên đến trường cứ tưởng con sẽ khóc nhiều lắm nhưng không ngờ con ăn ngoan, ngủ ngoan, hòa đồng với bạn bè. Chắc con gái đã lớn và hiểu được phải như thế để ba mẹ được yên tâm buôn bán.Yêu Cà Chua của mẹ nhiều lắm nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1