Chả là trung thu vừa rồi em mới có một trải nghiệm khá hài lòng nên share lên đây cho các anh chị em có nhu cầu thì đến trải nghiệm thử một lần cho biết.
Kể từ khi bé SuSu nhà em được sinh ra thì hai vợ chồng đã lâu không đi “hẹn hò” cùng nhau nên nhân dịp trung thu này vợ chồng em đã quyết định xõa một bữa. Trước đó thì em cũng đưa bé nhà em đi chơi trung thu bù rồi nên hôm đó cả nhà 3 người chỉ việc thẳng tiến đến Nhà hàng thôi.
Lại nói về nhà hàng. Em được 1 chị cùng công ty giới thiệu ở Nhà hàng Lẩu Ba lý có món lẩu Uyên Ương ngon lắm. Ừ thì nhìn ảnh thì nó trông cũng hấp dẫn ha, nhìn cũng khá lạ nên em chốt luôn để thưởng thức xem thế nào.