Hôm nay, mình cùng 2 người bạn đi lễ phủ Tây Hồ. Khi làm lễ xong xuôi thì đến giờ trưa, mấy đứa rủ nhau đi ăn luôn ngoài cổng cho tiện. Dạo qua vài quán thấy thực đơn đều giống nhau: bánh tôm, bún cá, bún ốc, bún riêu,... cả bọn quyết định vào một quán ngay đối diện cổng cũ của phủ. Quán dường như còn mới, bàn ghế sạch sẽ, bếp núc sáng sủa và cũng khá nhiều người ăn. Đã được đọc về tình trạng chặt chém của các hàng quán trong dịp tết trên các báo, nên bọn mình xác định là sẽ chỉ ăn lót dạ ở đây rồi đi nơi khác. Chị chủ quán đon đả đến hỏi bọn mình muốn gọi gì, cả lũ gọi món kèm theo hỏi giá từng món luôn, chị chủ nhẹ nhàng trả lời: "bánh tôm 1 người ăn giá 30k, bún riêu 30k, bún cá 30k". Bọn mình thấy giá cả giống các ngày bình thường khác, thấy vui vì chọn được một quán hợp tình hợp lý. Đến lúc ăn xong, gọi thanh toán tiền, chị chủ chạy đến: "của các em hết 150k", cả hội ngạc nhiên vô cùng:
- chị ơi bọn em ăn 1 xuất bánh tôm, 1 bún cá, 1 bún riêu.
- ừ đúng rồi 150k.
- chị tính giá từng món cho bọn em xem nào?
- bánh tôm 50k,...
- bánh tôm này xuất 1 người mà chị?
- ừ đúng rồi 50k
- sao lúc đầu em hỏi giá là 30k
- em hỏi ai cơ?
- em hỏi chị đấy chứ ai?
- (Một thoáng im lặng). Không 50k em ạ.
- ôi, lúc đầu bọn em hỏi giá khác, giờ lại tính giá khác là sao ạ?
- (im lặng)
Bọn mình rút tiền ra trả rồi đi, trong lòng cảm thấy có chút gì đó mất mát, ngoài chút tiền ra có thể là lòng tin chăng?