Phát hiện tiệm ăn trưa “chuẩn cơm mẹ nấu” cho những ngày du hí Đà Lạt
Bạn có tin được không, khi giữa lòng phố thị Đà Lạt náo nức lại có một tiệm ăn khiến ta nhớ về mâm cơm gia đình ấm cúng, đậm chất Đà Lạt?
Đó chính là Sense 1987, tiệm cơm với những món ăn “ngon như má nấu” hằng ngày, địa điểm :
05 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Đà Lạt
Chắc chắn đây là địa điểm khó lòng bỏ qua nếu muốn có một bữa trưa trọn vẹn cùng những người thân yêu trong dịp ghé thăm thành phố này !
Đây là chi nhánh thứ 2 của chuỗi cafe acoustic đình đám Sense, được mở rộng thêm mô hình ăn sáng/ăn trưa.
Đúng như tên gọi Quán ăn và Café của năm một ngàn chín trăm hồi đó, Sense1987 lấy sắc màu xưa củ chủ đạo nhưng không kém phần hiện đại cá tính. Không gian quán rộng rãi và thoáng mát vô cùng, đâu đâu cũng là cây xanh thoang thoảng hương thơm mát dịu.
Cảm giác mỗi trưa đến quán và hòa mình vào những bản nhạc không lời nhẹ nhàng bỗng bao mệt mỏi tan biến đâu hết.
Cơm phần ở 1987 gồm 5 món, với 2 món mặn, 1 món xào, 1 món rau, 1 món canh. Phần một người giá 45.000 mà ăn no căng bụng.
Đối với những bạn trẻ có thẻ thành viên, thì phần cơm được ưu đãi tận gốc chỉ với 30.000, quả là một ưu đãi không thể hấp dẫn hơn. Bởi Sense1987 định hình cho mình phong cách Co-Working, vì vậy tạo ra một môi trường cho những người đam mê học tập, làm việc có thể trải nghiệm dịch vụ theo cách khá thoải mái.
Cơm trưa được mở bán từ 10h sáng đến 15h chiều, món ăn ở đây được đánh giá rất cao về cả chất lượng và giá cả với một menu thay đổi hằng ngày.
Bỗng nhớ những buổi trưa nóng bức, thật muốn có một nơi "ngồi chơi xơi nước" mà nạp đầy năng lượng cho ngày dài khám phá Đà Lạt, nhưng khi ấy những dịch vụ cơm trưa như thế này khá hiếm hoi, giờ thì phải bỏ túi ngay để có những trải nghiệm đậm chất Đà Lạt thôi cả nhà ơi !