Sài Gòn vô mùa mưa rồi, tạn mưa trời se se lạnh đi ăn đồ nướng thì ngon bá chấy rồi hen :D Mình cũng thuộc dạng cuồng món nướng, nên tiêu chí là chọn quán ngon – rẻ để hai vợ chồng ăn đã đời. Chia sẻ với các mẹ vài địa chỉ quán nướng mà nhà em hay ghé ăn :D



1. Bún BBQ:



Quán này hơi xa, nhưng lần nào đi ăn cũng thoả mãn, thấy rất xứng đáng nên cực kì thích. Nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu quận Bình Thạnh, quán nhỏ xíu hà, ngoài sân chỉ có 2 cái bàn, trong nhà tầm 8 bàn, phục vụ cũng cỡ 2 – 3 người thôi. Nhưng mà đặc biệt, thịt ướp ở đây ăn một lần đảm bảo bị ghiền luôn :( (vợ chồng em đã ghiền)


Menu cũng ít, có thịt bò, thịt heo rừng, nhũ heo, bạch tuộc, thịt nai,...chọn 2 kiểu ướp ngũ vị hay ướp sa tế. Thật ra cũng không khác gì nhau mấy, ướp sa tế thì hơi cay hơn xíu hoy à.


Nước sốt ướp nói chung ngon thần thánh, ngon không đâu pha được. Nướng xong, quệt chấm miếng chao, ăn! :(( Trời quơi viết lại thèm quá!


Phần lớn 50k, phần nhỏ 30k, hai người ăn tầm 300k là no lặc lìa. (ăn thịt không đó nha, không độn bánh mì hay bún gì luôn á).


Điểm trừ là như đã nói, quán nhỏ, nên nếu ngồi trong nhà mà trời nóng thì hơi ngộp. Phục vụ ít người nên hơi lâu :( mình thấy mấy bạn chạy ra chạy vô cũng tội nên vụ này mình không bắt bẻ gì.



webtretho



webtretho



2. Nguyệt Hỷ:



Cũng hơi nổi tiếng, Nguyệt Hỷ chuyên xiên que nướng – lẩu, theo mình biết là có hai chi nhánh ở đường Trường Sơn quận 10 và đường Nguyễn Tri Phương quận 5. Nguyệt Hỷ không gian thoáng mát rồi, tự chọn xiên nướng xiên lẩu cũng thích vì đa dạng. Nhưng mỗi người mỗi ý, mình đọc nhiều review chê Nguyệt Hỷ là dơ, đồ ăn ít ỏi, không ngon,v...v...


Vợ chồng mình thấy Nguyệt Hỷ ổn.


Xiên nướng 20, xiên lẩu 15k, bạch tuộc 25k/lạng bữa đó anh chồng gắp con bạch tuộc bự hơn cái mặt ổng luôn, cân ra 3 lạng 2 ăn điên cuồng. Các loại xiên que bèo bèo thì tầm 7k, ăn cũng được. Tụi mình ăn tám chục lần ở đây rồi (hơi quá hihi) nhưng chưa lần nào đau bụng hay gì (nên chuyện quán dơ mình nghĩ là do sàn trơn dầu mỡ, nhưng ngồi ngoài sân thì không bị vậy).


Thường tụi mình thích tự nướng, đôi khi có ăn lẩu thêm. Vụ lẩu thì xác nhận là nước dùng chỉ có gia vị thôi, hem ngọt ngào gì hết, nên kiểu gì cũng phải mua khứa cá với hai dĩa nấm bỏ vô :-? mà nói thiệt, nồi nước lẩu cho free, thì vậy cũng...đúng rồi. :( Hai đứa đi ăn ở đây tầm 250k là no lặc lè, có ăn lẩu nữa.


Điểm cộng: đa dạng món, tự chọn vui vui, ướp gia vị cũng được, ăn cũng ngon, gần nhà dễ đi, bữa nào lười thì kêu họ nướng dùm cũng được luôn.


Điểm trừ: mấy cái dưa góp ăn kèm quá ghê, nước lẩu nhạt nhoà, sàn trơi dầu mỡ nếu ở trong nhà.







3. Quán xiên nướng đồng giá 5k dưới chân cầu Kênh Xáng quận 7\



Hông nhớ tên quán, cũng kh biết địa chỉ vì quán như 1 cái sân rộng. Chạy hết Dương Bá Trạc quận 8 là tới cầu Kênh Xáng (cầu nhỏ nhỏ), vừa xuống chân cầu nhìn qua tay phải là thấy liền, rất bự, hoành tráng lắm. Ở đây là chỗ tụi em với bè bạn chiến hữu hay họp mặt :))


Dãy đồ tự chọn dài dằng dặc luôn, từ xiên nướng, xiên lẩu, đến xiên chiên đều có đủ. Thích ở đây là nướng than nên cảm thấy an toàn (Nguyệt Hỷ nướng bếp gaz). Tuy gọi là đồng giá nhưng dĩ nhiên có nhiều món nhỉnh giá hơn, chung quy thì vẫn giá bình dân. Khi tính tiền được chan sốt và dưa góp đầy đủ. Nước chấm tự phục vụ thả ga.


Quán này mới đúng là hơi dơ nè. Khuyên là nên chọn bàn xa xa khu lấy đồ ăn một chút. Tại ngồi gần, mùi đồ ăn sống cứ thoảng thoảng qua hơi ghê :-S Cả đám tầm 4 đứa đi ăn thường cỡ 300k hơn thôi.



Điểm cộng: gần nhà tụi mình =)), giá bình , siêu nhiều món để chọn, không gian thoáng ngồi tám thả ga.


Điểm trừ: đồ ăn không ngon lắm, không có gì xuất sắc, giữ xe 3k 5k gì đó, phục vụ đông anh em mà chậm quá, cảm giác không sạch sẽ nơi hãy né ra đừng nhìn, ăn thôi! :))





Sơ sơ ba quán, nhà mình có đóng góp gì thêm hem. Xây nhà địa chỉ đồ nướng ngon bổ rẻ ở Sài Gòn đi nàh! :x :x :x hihihi