Tui mới đi Hải Phòng về, viết sơ sơ địa chỉ vs review sơ sơ mấy quán đã ăn cho ai cần tham khảo nha 😝

✅ Bánh đa cua Bà Cụ - 179 Cầu Đất 

40k/bát

Quán này ăn cũng đc, nhưng bát 40k hơi ít, nước dùng đậm đà, ai ăn nhạt thì sẽ là mặn. Điểm trừ là nhân viên láo vãi, thái độ lồi lõm 🤨😠

✅Lẩu cua đồng Bống+ - 278B Lạch Tray

120k/nồi – Nếu check in còn 60k/nồi 🤣

Lẩu này là tui ưng nhất chuyển đi, nước lẩu riêu chất lượng. Quán đông nhưng phục vụ cũng nhanh, ko đợi lâu quá🥰

✅Ốc Thủy Dương – 30/263 Lạch Tray

Quán nè trên mạng rì viu khen khủng khiếp mà ăn ko hợp. Ngấy quá vs đợi đồ lâu, ko thể đợi đc đĩa tu hài mà phải đứng lên thanh toán 🥴. Nếu ai thik kiểu béo ngậy thì hợp. 

✅Nem cua bể - 92 Trần Nhật Duật ( trong chợ Cố Đạo)

60k/cái

Nói chung ăn ok, nhân khá tươi, đầy đặn, nước chấm ngon, nhưng 60k hơi đắt. 40k thì vừa 🤣

✅Hoa quả dầm – 47 Trần Nhật Duật ( trong chợ Cố Đạo)

40k/bát loại ko sầu riêng

Bát hoa quả dầm chất lượng vãi: bơ, mãng cầu, dâu, mít, dưa hấu, táo, hạt đác, trân châu, thạch 😆

✅Café cốt dừa – 102 Lam Sơn

15k/cốc

Nói chung mình thấy ngon, hợp khẩu vị, phù hợp vs ai thik ngọt 😝

✅Cafe No.1986

Quán cafe đẹp nhất HP, không gian đẹp, thik hợp sống ảo, nhưng đồ uống vs bánh thì chán. 

👉🏻 Mới ăn đc nhiêu đó thui. Còn bánh đúc tàu, nem chua chan dấm, bánh mì bà già, trà cúc, gỏi cuốn, súp cua, bún cá cay…. Hẹn lần sau ăn tiếp 😝😜


#foodtourhaiphong #reviewhaiphong #angiohaiphong #foodyhaiphong #streetfoodhaiphong

#điaiemanuonghanoimos