Chuyện là thế này:


Đợt tháng 4 năm nay e vào trong Đà Nẵng, được ăn bánh xèo bà Dưỡng gần đường Hoàng Diệu kết dã man các mẹ ạ. Em cũng ăn bánh xèo ở nhiều nơi khác nhau, nhìn chung thì không có sự khác biệt lắm về các thành phần, cũng nem lụi, cũng rau sống...Nhưng trong Đà Nẵng có một cái khác ngoài Hà Nội hình như không có đó là có thêm chuối hột non. ăn vị chát cùng với dưa chuột, xoài xắt lát nhỏ, rau sống như xà lách, rau thơm... Và DUY NHẤT em chỉ thấy món nước chấm của quán bánh xèo Bà Dưỡng có là nước chấm. Không hiểu được làm từ gì, lúc đầu nhìn sệt sệt, nâu nâu như kiểu mắm tép (không giống màu mắm tôm đâu các chị ạ), ăn vào cảm giác như có mùi vừng, lạc, em cũng không rõ nữa. Nhưng thơm ngon, ban đầu em không chấm vì nghĩ mùi nó hôi, nhưng bà chị bảo chấm đi. Kết cục là chấm điên cuồng luôn ạ.


Giờ thèm quá, các chị biết chỗ nào có món bánh xèo ngon không ạ? Giới thiệu địa chỉ cho em với!


Yêu các chị!