Mình mới đi ăn bún đậu mẹt ở Xì Trum quán ( Ngõ 43 Phùng Khoang Hà Nội), thực tình rất ấn tượng vị mắm tôm của quán, hỏi mới được biết là quán dùng mắm tôm bà Hằng Boong nổi tiếng chợ hàng Bè.


Một mẹt bún ở đây đầy đủ mà khá rẻ, so với quán bún đậu mẹt ở Nghĩa Tân thì rẻ bằng 1 nửa.


Mình ăn thêm nem chua rán và tào phớ thì thấy cũng được, bát tào phớ đầy ú. Lúc đầu đến đã định ko vào vì tưởng ko có chỗ để xe vì quán sát mặt đường ngõ, cơ mà có a ra bảo để xe trong ngõ bên cạnh có người trông. Kể ra quán có chỗ để xe ngay trước cửa nữa thì quá là ok đấy :3.


Vì hôm nay được chị chủ quán miễn phí trà chanh và cứ liên tục hỏi có gì ko hài lòng ko, đồ ăn đã vừa miệng chưa,... nên cũng thấy khá thiện cảm mà đăng mách các mẹ nào gần đến ăn. Nhà mình ngay ở Trung Văn nên chắc sẽ qua ăn thường xuyên ạ :>