Mấy ngày hôm nay kiểu bị thèm bánh tráng, xong ở trên mạng có nhiều người dạy công thức làm bánh tráng nướng nhưng căn bản là ngại làm, muốn có đồ ăn sẵn tới miệng luôn 😋 Thế là lên Now tìm chút thì thấy được ngay một quán bánh tráng vẫn ship trong mùa dịch này, bác nào cũng thòm thèm bánh tráng như tui có thể check qua quán này nhen 😗

Tui có gọi Bánh Tráng Cuộn Bơ và Bánh Tráng Trộn thường á. Nếu các bác muốn ăn ngon thì nên ăn lúc vừa ship đến, đừng để một lúc ăn lúc đấy bánh tráng sẽ bị dính với nhau và bệt ăn sẽ không còn ngon nữa 😕 Nếu xét vị hai bánh tráng thì cũng tàm tạm thôi, cũng không quá xuất sắc lắm đâu, suất bánh tráng trộn thường thì nhìn cũng khá đầy đặn, có đủ trứng cút, bò khô, xoài, mực,...ăn cũng oke, vị bánh tráng sẽ hơi chua một chút. Còn bánh tráng cuộn bơ thì nhân cũng không khác bánh tráng thường chỉ mỗi tội là cuộn và được rưới lên sốt bơ, ăn khá đậm miệng vị ngậy ngậy, hơi mằn mặn ăn cũng tạm ổn, không xuất sắc mà cũng không tệ 😚 Ngoài ra quán còn có mấy loại bánh tráng khác nên thôi mùa dịch không đòi hỏi nhiều 😂

banh tráng trộn, cuộn - Bánh Tráng Trộn Thu Hương - 1 Ngõ 172 Yên Lãng, Đống Đa


Giá: 22-25k/suất

#ansapHaNoi #ansapDongDa