Nhà em ở HP sắp có cái đám cưới đứa em gái. Hôm tới là ngày dạm ngõ, muốn mời nhà trai ăn bữa cơm, nhưng nhà chật quá, bếp thì bé, nấu nướng đông là bất tiện lắm (tiện thể là mẹ em thì ko hợp con gái, nên cứ chuẩn bị cơm nước cỗ bàn là chán lắm, hục hặc suốt :Crying::Crying:).
ôi, nên nó quyết định đặt 2 mâm ở ngoài cho gọn nhẹ. Nhưng đang lăn tăn ko biết ăn buffet hay đặt 2 bàn ở nhà hàng nào vừa ấm cúng, yên tĩnh, lại giá cả hợp lý ( ví dụ khoảng 70k/ suất :p:p:p). ôi, ở HN này thì chọn nhanh quá, 2 chị em lang thang ở đây bnhiêu năm cũng biết vài chỗ, chứ HP thì bó tay. C
ác mẹ ở HP có biết địa điểm nào hoặc có gợi ý nào cho nhà em giải quyết vụ này ko? Em cám ơn các chị nhiều lăm, sắp đến ngạy dạm ngõ đến nơi rồi mà chưa biết chọn ở đâu. CHứ ko lại phảilàm cỗ ở nhà, ôi ôi..:Worried::Worried::Worried::Worried: