7 hàng quán phá lấu sạch - ngon - rẻ cực kì đắt khách ở Sài Gòn
Phá lấu là món ăn vặt cực kì được ưa chuộng của các bạn trẻ. Không chỉ thế, nhiều người lớn cũng rất thích thú với món ăn này. Hôm nay mình xin được tổng hợp qua mấy địa điểm bán phá lấu mà mình đã từng ăn qua, dĩ nhiên là không thể thiếu phương châm sạch - ngon - trẻ rồi.
Phá lấu cô Thảo
Ở quận 4 có 1 chỗ khá nổi tiếng là phá lẩu hẻm 243 Tôn Đản, đó là quán phá lấu cô Thảo. Từng miếng phá lấu ở đây được ninh mềm vừa tới, vẫn còn độ sừng sực khi ăn. Lá sách giòn giòn, gan bùi phèo béo, nước chấm có nước dừa càng tăng độ thơm ngon cho món ăn.
Một chén ở đây tầm 20k, đầy nhóc luôn. Khi ăn bạn nên kêu thêm bánh mì để chấm mới thưởng thức được hết vị ngon của phá lấu được.
Địa chỉ : 243/29G Tôn Đản, P. 15, Quận 4
Phá lấu Lì
Phá lấu ở đây hầm không quá mềm, ngon, nước thơm mùi nước dừa, ngọt ngọt đậm đà, mì phá lấu cũng được trụng vừa chín tới, không bị mềm bở. Ngoài mì nước thì còn có món phá lấu mì khô nữa.
Đồ ăn ở đây phải nói là rất sạch, ăn rất yên tâm. Quán có nhiều combo rất tiết kiệm và nhiều sự lựa chọn cho món phá lấu.
Địa chỉ : 1A Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
Phá lấu cung văn hoá lao động
Tiếp theo là chỗ này. Dì này bán rất đơn giản với một nồi phá lấu trên một cái bếp than, khách tới thì cứ lấy những chiếc ghế nhỏ ra cho khách ngồi nhưng chính vì sự đơn giản đó mà đi ngang không để ý là không thấy dì liền hà.
Một chén vậy là 20k, nhìn hơi nhỏ chút nhưng bù lại là đầy ắp đồ ăn nên tính ra cũng đồng giá so với mặt bằng chung. Dì còn bánh bánh mì nữa giá mình không nhớ rõ lắm hình như 3k - 4k/ổ
Địa chỉ : 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1 (trước cổng cung văn hoá lao động kế Công viên Tao Đàn)
Phá lấu Bố Già
Mình rất thích ăn phá lấu ở đây, đơn giản vì nước phá lấu ở đây rất ngon, một phần nhiều và chất lượng. Quán bán ở vỉa hè, đi buổi chiều thì bao mát luôn. Mà nơi này nổi tiếng lắm nhé, được nhiều bạn đánh giá là ngon nhất nhì Sài Gòn đó. Khi tới ăn các bạn nhớ kêu thêm bánh mì, khi ăn nhớ nêm nếm gia vị đầy đủ sẽ ngon hơn đó.
Địa chỉ : Đối Diện Số 5 Nguyễn Thành Ý, Quận 1
Phá lấu Dì Nủi
Mấy bạn ở quận 4 thích thật, quá trời quán phá lấu ngon trong khu vực quận này luôn. Mình đã từng ăn phá lấu nhiều nơi nhưng chưa nơi nào hài lòng như ở đây, nước phá lấu đậm đà, thơm thơm béo béo, cứ lâu lâu nhớ đến lại thấy thèm, nên mặc dù đường xá xa xôi nhưng vẫn thường xuyên tới ăn.
Nếu bạn là người Sài Gòn hoặc đã sống ở Sài Gòn nhiều năm mà không biết tới phá lấu Dì Nủi thì xem như đã bỏ lỡ một trong những điều tuyệt vời ở đây rồi đó. Quán Dì Nủi nằm cùng hẻm với quán Cô Thảo luôn, nên mọi người có đi ăn thì nhìn kĩ bảng hiệu nha.
Địa chỉ : 243/30 Tôn Đản, Quận 4
Phá lấu Ngọc
Phá lấu Ngọc cuốn hút thực khách bởi vị sữa dừa vừa thơm lại béo, giá cả lại rất bình dân chỉ 18k/ phần. Phá lấu chấm kèm với nước me chua chua ngọt ngọt ngon cực, nếu bạn có dịp đi ngang qua chung cư Nguyễn Đình Chiểu thì nhớ ghé quán nha.
Quán mở cửa bán từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, ai qua sớm quá thì không ăn được đâu :P
Địa chỉ : Chung Cư Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1
Mì phá lấu Marie Curie
Lâu lâu đổi gió, ngán bánh mì thì có thể ghé qua đây để ăn mì phá lấu - ngay bên hông trường Marie Curie luôn. Một tô ăn khá no, ai ăn mạnh thì có thể kêu thêm mì để ăn, nước phá lấu thơm và béo, vừa ăn.
Một chén phá lấu đầy đủ bây giờ chắc có giá tầm 20k/chén rồi. Gọi chén đầy đủ là đầy nhóc đồ ăn luôn, nước húp vào một miếng là mùi phá lấu hiện rất rõ, ăn từng miếng cũng cảm nhận được vị ngon của từng bộ phận chứ không hề bị mùi của thứ gì khác lấn át cả.
Địa chỉ : Cổng sau trường Marie Curie, đường Ngô Thời Nhiệm, Quận 3