6 quán ở Hà Nội chỉ cần nhìn là muốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"
Giữa nhịp sống bộn bề, hối hả ngày nay, bước chân vào những quán được trang trí đơn giản, bình dị với những đồ vật, món ăn tuổi thơ sẽ cho chúng ta cảm giác được trở về ngày tháng hồn nhiên, vô tư, vô lo vô nghĩ...
1. Căng tin 109
Cái tên chỉ nghe thôi đã có ngay cảm giác quen thuộc rồi, bởi ai mà chẳng có tuổi thơ đến trường, ngồi trong lớp học lại thấp thỏm mong đến giờ chơi để chạy ù ra căng tin mua mấy gói mì trẻ em, một ít ô mai hay cóc xoài dầm nhâm nhi sau tiết học. Và mỗi lần trước khi vào lớp hay chuẩn bị ra về, học sinh dẫu ngoan, ít ăn quà vặt đến đâu mà chẳng từng có lần đứng nấn ná thêm một chút tại các hàng quán quanh trường?
Nếu muốn ăn no, ở đây có mì tôm chanh bò khô hay bánh mì nem khoai đúng kiểu ăn vặt căng tin cho bạn lựa chọn. Đồ ăn đồ uống ở đây giá chỉ từ 15 đến 25, 30k. Đến quán, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác như được cho một tấm vé để trở về tuổi thơ, cái thời mà những tờ tiền lẻ 200, 500 đồng cũng là một tài sản lớn của một đứa trẻ con.
Địa chỉ: 109 Tập Thể Bộ Công An, Phương Liên (Ngõ 198 Xã Đàn), Quận Đống Đa, Hà Nội
2. Cafe Xí Nghiệp
Không gian nhỏ thôi nhưng cafe Xí Nghiệp thực sự là nơi bạn có thể tìm thấy tuổi thơ trong trẻo của mình ở đâu đấy quanh đây. Đó là những bức tranh Hà Nội cổ, chiếc ghế nâu bóng rất quen của ngày cắp sách, chiếc bàn nước làm từ chân máy bay con bướm mà mẹ vẫn tranh thủ may cho tấm quần áo mới hay những khung cửa sổ 2 màu xanh và xanh đậm quá đỗi quen thuộc.
Đến quán, bạn sẽ bắt gặp những món đồ, vật dụng rất quen thuộc, bao nhiêu kí ức đẹp đẽ và êm đềm bỗng chốc ùa về. Có lẽ thứ mới duy nhất ở đây chính là các loại đồ uống mang hơi hướng hiện đại như cappuccino, latte. Nhưng thực ra trong một không gian an yên thế này, những món đồ uống sóng sánh ấy cũng chẳng làm mất đi sự thi vị mà có chăng chỉ thêm phần hòa quyện như thể lần đầu tiên được bố cho uống chút cà phê sữa, để mang đến cho ta một buổi trốn về tuổi thơ vô cùng trọn vẹn.
Đc: A60 TT11, KĐT Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
3. Cafe Bao Cấp
Đúng như tên gọi, quán gợi nhớ lại thời bao cấp của Việt Nam vào thế kỉ trước, với không gian như tái hiện một khu tập thể cũ chật hẹp. Từ những chiếc đệm may bằng vải chăn con công đến rèm hoa che cửa, bàn ghế gỗ, xe phượng hoàng cho đến nơi pha chế treo biển "quầy mậu dịch" với những đồ vật xưa cũ như tivi đỏ, ca nhôm uống nước... Tất cả cho bạn cảm giác thật hoài niệm và bâng khuâng.
Quán có 3 tầng, tuy nhiên mỗi tầng lại khá nhỏ. Màu sắc chủ đạo là màu nâu cho cảm giác cũ kĩ, hoài cổ. Đồ uống khá đa dạng với giá thành hợp lý. Quán nằm trong ngõ nên chắc chắn bạn sẽ tránh được những ồn ã xô bồ. Nếu nhận xét khách quan, thì quán chẳng khác biệt nhiều lắm so với những quán mang cùng phong cách như vậy, nhưng chắc chắn bạn sẽ kiếm được một không gian yên tĩnh, bình lặng giữa chốn phố thị này.
Đc: 1 Ngõ 189 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
4. Xoan cafe
Xoan là một ngôi nhà kiểu cũ, với kiến trúc đậm chất Hà Nội xưa, những bậc cầu thang nhỏ hẹp, trần thấp và nhỏ. Bức tường vàng cũ ngả màu, một khoảnh sân vườn nhỏ với giàn cây leo hoa vàng, những bộ bàn ghế gỗ đơn giản mộc mạc như từ thời bao cấp.
Đồ uống của Xoan không có gì đặc biệt, nhưng giá cả khá mềm. Mỗi tối thứ 6, quán đều có đêm nhạc sống với những bản tình ca trầm ấm, ngọt ngào. Giữa cuộc sống thành thị, đường phố tấp nập ngoài kia, Xoan giống như một nơi chốn bí ẩn, dành cho những tâm hồn suy tư, hoài niệm.
Đc: 5 Ngõ 411 Trường Chinh, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
5. Lutulata
Cái tên tạo cho chúng ta có cảm giác "lúng ta lúng túng" vì không hiểu quán này bán gì. Phải cầm menu lên thì mới thấy đồ ăn ở đây rất đa dạng với đủ loại chè như chè sen, chè bưởi, chè sắn... đến trà, cà phê, hay thậm chí cả ô mai. Tuy vậy, món chủ đạo ở đây nhất vẫn là chè, những món chè dân dã mà chắc chẳng có ai chưa từng ăn một lần.
Những món quà mơ ước ngày son trẻ có đủ ở đây. Sẽ rất là tuyệt nếu vào một buổi chiều cuối thu nắng ngọt ngào, ngồi ban công nhâm nhi những bát chè ngọt thanh mát lành và tận hưởng cảm giác cuộc sống chậm rãi, thư thả. Bởi vì Lutulata dù không quá rộng rãi, những vẫn có những góc thật riêng tư cho bạn.
Đc: 39 Hàng Cót, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Quán đầu ngõ
Mở gần như cùng lúc với Lutulata, đây cũng là một trong những quán chè "hiện đại" được khá nhiều người biết đến. Nếu tên của Lutulata phải vừa đọc, vừa đoán thì Quán đầu ngõ gợi thẳng đến cho mỗi người về một quán đầu ngõ của tuổi thơ, nơi bán nào chè, nào bim bim, nào ô mai... mà nếu ngoan, mẹ sẽ thưởng cho một món đồ ăn vặt. Và thế là cũng đủ vui đến tận lúc đi ngủ. :)
Quán bán chủ yếu là chè, từ các món chè quen thuộc như chè đỗ đen, chè đỗ xanh, chè ngô... đến thạch quy linh cao, thạch dừa, bánh trôi bánh chay hay nước sấu. Tuy nhiên menu ở đây cực đa dạng khi tùy thời điểm có cả khoai luộc hay mùa lạnh có thêm niêu cháo cho khách.