Từ bé em đã khoái ăn vặt rồi, lớn lên cũng ko đỡ tí nào. Sưu tập được một số địa điểm ăn ngon ở SG. Chia sẻ cùng mọi người chung sở thích ăn uống :D Em không nắm rõ địa chỉ nhưng hy vọng chỉ đường mọi người có thể hình dung được ạ. Vì đi ăn uống em ít khi nhìn địa chỉ lắm.



+ Bún Bò:


- Bún bò Gánh Lý Chính Thắng ( Từ Nam Từ Khởi Nghĩa quẹo trái, tấp vào bên trái ngay, nó nằm ngay đầu đường, vì là đường 1 chiều nên mọi người quẹo là tấp vào ngay ko lại đi lố ạ). Ở đây có các loại chè cũng rất ngon, em hay ăn chè bột lọc. Giá 1 tô khoảng 35-40k (Bảo đảm rất đáng đồng tiền, ngon tuyệt vời).


- Bún bò đêm Bình Giã (Từ Trường Chinh hướng 7 Hiền xuống thì quẹo phải là thấy ngay, quán bên tay phải luôn). Ở đây lúc trước đi chơi khuya về em hay ghé ăn. Giá khoảng 25-35k


- Bún bò Ngân CMT8 (Từ 7 Hiền xuôi theo CMT8 , qua cổng BV Thống nhất khoảng 100m, có 1 hẻm nhỏ đầu đường là cửa hàng bán hoa , hẻm này vào khu cư xá Tự Do ạ, chạy vào sẽ thấy cafe Orchid Garden cua phải ngay là sẽ thấy quán bún bò Ngân). Quán chỉ bán tối (em thường ăn lúc 7-8h) Ớt ở đây cực cay luôn...sướng lắm ạ =P~



+ Phở:


Phở Hữu đường Cửu Long (Khu Bắc Hải, Q10) Giá ok, 2 đứa em hay ăn khoảng 80k có cả trứng và trà đá.



+ Bún riêu:


Bún Riêu, bún ốc đường Đặng Văn Ngữ (Từ bờ kè quẹo Đặng Văn Ngữ vào khoảng 200-300m có 1 mũi tàu có cửa hàng Trà & Cafe Bảo Trang Châu, tới khoảng 3-4 căn nữa sẽ thấy quán bún riêu ốc duy nhất khu đấy. Quán mở cả sáng cả chiều nhé mọi người.



+ Bún Măng Vịt:


Bún Vịt hẻm 281 Lê Văn Sỹ (Từ Lê Văn Sỹ hướng Phạm Văn Hai xuống nhà thờ 3 chuông sẽ gặp hẻm 281 bên tay phải, quẹo vào bên trái là quán trà sữa Băng Thành, xéo đối diện sẽ là hẻm bán bún vịt, gửi xe ở ngoài hẻm đi sâu vào trong. Bảo đảm ăn 1 lần sẽ ghiền luôn, quán mở cửa từ 2h-5h là hết. Vì rất đông khách mà chỉ có 10 con vịt thôi (ngày nào cũng bán đúng 10 con). Giá hơi cao, 2vc em ăn 2 tô bún măng và 1 dĩa đùi thì trên dưới 120k.



+ Há cảo:


- Há cảo, bánh xếp, bánh hẹ Cô Bắc ( Từ Trần Hưng Đạo quẹo Đề Thám, tới ngã 4 Cô Bắc quẹo trái, góc ngã tư cách 2-3 căn) . Bán từ 6h tối. Tương ở đây cực ngon.


- Há cảo lề đường Nguyễn Thị Nhỏ Q11 (Từ Lý Thường Kiệt quẹo vào Lữ Gia,chạy hết Lữ Gia quẹo phải khoảng 300m sẽ thấy bên tay phải luôn, đối diện nhà thờ). Hay ăn cô này lúc tối nên ko rõ chiều cô có bán ko.



+ Hủ Tíu Gõ:


- Hủ Tíu Gõ Thỏ Trắng (em tự đặt) Đầu hẻm số 10 Đặng Văn Ngữ, Q Phú Nhuận. Súp pờ ngon luôn, tháng nào chưa lãnh lương kịp em với ax hay đi bộ ra đây ăn :-S 10k 1 tô - giá trị trường..hehe


- Hủ Tíu Gõ Hồ Bơi Nguyễn Tri Phương. Chỗ này đối diện hồ bơi Nguyễn Tri Phương - Đường Đồng Nai khu Bắc Hải. Chỗ này tới 2 người bán lận nha, nhưng thay ca. 2 anh chị bán lúc 3-4h chiều thì ngon hơn bà bán buổi tối ợ.



+ Cơm Tấm:


- Cơm Tấm An Dương Vương (Từ Lê Hồng Phong quẹo trái qua An Dương Vương khoảng 200-300m sẽ thấy quán cơm bên tay trái, mở trước ngân hàng luôn)


*Em ko recommend cơm 3 Ghiền dù nó nằm gần nhà vì bây giờ nó dở lắm rồi. Sáng sớm hôm bữa bà ngoại em đi chợ thấy bọn nam nhân viên nhảy vào thau ướp sườn dẫm dẫm nữa cơ. Em cạch luôn.



+ Canh Bún:


Canh bún đường Hòa Hảo (Từ Ngô Gia Tự quẹo trái vào Hòa Hảo, đi thẳng khoảng 500-600m, bên tay phải sẽ thấy 1 cái chợ và 1 cái trường tiểu học hay mầm non gì đấy, đi lên tí thôi sẽ thâý 1 cô mập mập ngồi bán, phải để ý vì quán hơi khuất. Tất cả đồ ở đây từ muỗng, đũa, tô đều làm bằng inox) Chỗ này thì ngon nổi tiếng luôn :x



+ Đồ Thái:


Quán Malee Thái ở Đông Du Q1 (Từ Đồng Khởi quẹo vào Đông Du 50-100m bên tay phải). Em rất thích đồ Thái, đã đi 1 số nhà hàng Thái nhưng ko ở đâu vừa ý ngay cả Thai House, Thai express... Chỗ này nấu ăn đúng chất Thái nhất. Các món em hay ăn : Tom Yum, Gỏi đu đủ (có thể thêm hoặc ko thêm 3 khía), Bò xào lá hương nhu, Chả cá chiên, ăn với cơm trắng, trà sữa thái (xanh)...tổng bill trên dưới 500k, hơi đắt nhưng rất đáng đồng tiền.



+ Bánh canh cua:


Quán bánh canh cua đường Vĩnh Viễn (Từ Nguyễn Tri Phương Q10 hướng về Q5 thì quẹo phải vào Vĩnh Viễn, đi thẳng qua ngã tư Nguyễn Tiểu La khoảng 100-200m thì nhìn tay phải có quán Bánh canh cua ngay đầu hẻm, chạy xe vào gửi xe trong hẻm. Quán chỉ bán từ 11h trưa. giá tầm 25k 1 tô.



To be continue....


Em mệt mắt quá, sẽ cập nhật thêm từ từ nhé.


Cảm ơn mọi người.