Mình dân Bắc, vào Nam nhiều và rất thích các món trong đó như cơm tấm, bánh xèo, cơm cháy kho qoẹt...vv Trưa qua lang thang cà phê thế nào lại tìm thấy ngay một quán có đủ các món trên, mà ngon ơi là ngon, đúng vị, đúng kiểu nam chứ không lai tạp gì đâu nhé. Ông chủ là người Sài Gòn mà. Bà chủ thì rõ hiền và xinh, nhân viên thì toàn giai đẹp... hi hi. (ôb chủ và nhân viên đều là nghệ sĩ nữa chứ). Ai mà muốn chuyện trò về nghệ thuật, phim ảnh thì đến đây là đúng địa chỉ rồi. ;)
Quán Sánh Coffee đối diện 65 Hàng Bún đó bạn. Không gian thì xinh xắn hiện đại kiểu Đà Lạt, thích mê tơi đi cơ! :x Các loại nước uống và món ăn giá phải chăng, ngon, sạch sẽ. tổ chức sinh nhật quá ok. Có 2 tầng, tầng 1 ngồi bàn cao, tầng 2 bàn bệt, thích yên tĩnh kín đáo hay sôi động thoáng đãng đều có hết. :x
Thôi lan man tí thôi, nhà tớ lại đi ăn cơm tấm ở đó đây. hi hi hi, khéo hi nghiện mất í chứ, chẹp chẹp chẹp! :Embarrassment::Embarrassment:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1