Trải nghiệm nằm viện mổ u buồng trứng ở bệnh viện bạch mai - thất vọng toàn tập
Chào cả nhà.
Mình vào đây từ thứ 2 ngày 16/10 thì 8h sáng 17/10 là mổ, bị phản ứng phụ của thuốc gây mê mà mình bị tiền đình ( đau đầu chóng mặt) khiến 18h mới được chuyển về phòng điều trị. Từ hôm ấy chả thấy bs nào thăm khám. Sáng thứ 5 là hôm nay, mình báo thấy ngứa người và tạm dừng chưa tiêm kháng sinh. Sau đó tự lần đi tìm bs nội trú. Bs sau đó cũng vào hỏi qua loa và bảo xuất viện, về khoẻ thì lên đây. Ở đây đã mổ u lạc nội mạc tử cung rùi, còn mọi thứ khác khoẻ rùi lên sau.
Mổ cho mình là bs Phạm Bá Nha, trưởng khoa sản, cơ mà mổ xong bs họp rùi đi du lịch Hàn quốc.
Mình thấy các mẹ đẻ em bé vào đây đều nói phòng sạch đẹp như khách sạn (1 triệu phòng 2 người) nhưng toàn sinh viên thực tập thay điều dưỡng, bác si thờ ơ.
Đến giờ vẫn chưa tiêm kháng sinh sau mổ, lại bảo chưa kê.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vào các bệnh viện tu dịch vụ tốt hơn ,nhưng chi phí max :D