Chào các mẹ. Hôm nay mình sang ông bà ngoại Ốc chơi thấy ông sắc thuốc uống. Mình có hỏi thì được ông kể là uống thuốc chữa đau bả vai do thoái hoá khớp, hôm nay là ngày uống thuốc cuối cùng.


Bố mình bị thoái hoá khớp bả vai mấy năm nay dẫn đến đâu hết cả cánh tay phải, làm gì cũng khó. Đã sang cả phòng khám Đông y Trung Quốc ở đường Giải Phóng mất 5-6T mà chẳng ăn thua (mặc dù mình đã can ngăn là ko nên tin tưởng vào những chỗ ấy, nhưng tâm lý có bệnh thì vái tứ phương nên bố mình vẫn đến). Được mọi người mách, bố mình đến chữa của một ông Lang ở đường Thạch Bàn (ko xa nhà lắm mà giờ mới biết, hic). Sau mấy ngày châm cứu, giác hơi, bấm huyệt, nặn máu độc kết hợp uống thuốc, đến hôm nay thì bố mình nói là đã khỏi đc 90% bệnh, thấy cụ vui mừng lắm. Đặc biệt, bố mình còn bị viêm mũi dị ứng từ hồi thanh niên đến giờ, lúc nào cũng có lọ nhỏ mũi Naphazolin bên người. Thế mà uống thuốc chữa đau bả vai cùng với nặn máu độc mà tự nhiên bố mình khỏi, đêm ngủ một mạch ko phải dậy nhỏ mũi 2, 3 lần như trước.


Ông lang này được mọi người biết đến nhiều với tài chữa liệt (do tai biến mạch máu não...) và thoái hoá khớp. Còn bệnh viêm mũi dị ứng bố mình ko chủ định chữa nhưng vô tình lại khỏi, hi hi... Tiền thuốc thì chỉ 500-600K thôi các mẹ nhé.


Mình thấy ai bị bệnh nào cũng đều khổ nên thấy thông tin hay này mình phải đưa lên đây để chia sẻ với các mẹ. Mẹ nào có người nhà bị liệt hay bị thoái hoá khớp thì cứ đến chợ Thạch Bàn trên đường Thạch Bàn (Long Biên) hỏi thăm nhà ông lang chữa liệt nhé, người dân họ sẽ chỉ giúp. Đây là ông Lang được học hành bài bản trong quân đội, lại có tí chút gia truyền nên yên tâm ko phải lang băm các mẹ nhé. Hy vọng thông tin của mình sẽ giúp ích được nhiều thành viên của diễn đàn mình. Chúc cả nhà năm mới luôn mạnh khoẻ và tràn ngập niềm vui.