Chào cả nhà, em mới ra gia nhập diễn đàn vì muốn đăng thông tin lên để mọi người có thể tránh.


Em mới đi khám bênh ở BV Hùng Vương về, chả là em thấy ra máu hoài từ khi có kinh, mỗi ngày ra chút xíu thôi, em lo lắng nên đi khám bệnh ở bệnh viện HV theo lời của 1 nhỏ bạn. em gọi điện đặt lịch khám theo hẹn (vì em muốn khám nhanh và dược đối xử tốt, trước giờ mỗi khi khám tổng quát em thường khám ở BV chợ ráy và khám theo hẹn, BS nhiệt tình do đó em nghĩ ở đây cũng vậy).


bệnh viện hẹn 1 rưỡi, 2 h hơn em mới khám( ngồi chờ chút ko sao), tuy nhiên trong lúc khám BS khám rất qua loa.


Qúa trình khám như sau:


Em nói em bị chảy máu sau khi có kinh, em không biết do viêm nhiễm hay rong kinh. bs khám cho em là BS Nguyễn Thúy Nga (là trường khoa thì phải), mặt khó đăm đăm, dùng mỏ vịt thăm khám rất mạnh bạo, đau tê tái, chọc mạnh mỏ vịt vào khoảng 2 giây, bs rút ra quát em rằng:" tôi có thấy máu nào đâu, chẳng có máu gì cả"


em nói nhưng hồi nãy máu vẫn chảy, quần của em còn dính máu kìa. tức thì mặt bà ta nhăn lại, chọc mạnh tay vào cửa mình em xong rút tay ra rồi nói:" Nhìn này, có máu nào đâu" em đau và tức muốn khóc, không có bệnh thì em đi khám làm gì cho chịu cái canh này cơ chứ, em hỏi lại BS là em vẫn thấy mỗi ngày bị chảy ít máu, BS nói:" chảy chút có sao đâu". sau đó ghi kết quả rong kinh tạm ổn. quá trình khám bệnh chưa đến 2 phút.


sau đó cho em đi siêu âm phụ khoa,


cai này còn cực hơn nữa nè, BS siêu âm là nam giới, siêu âm rất mạnh bạo và đau đớn khoảng 1 phút.


chỉ thế thôi, khong cho làm xét nghiệm huyết trắng hay gì gì hết. vô phòng siêu âm ai mà mở miệng hỏi gì là BS kêu im lặng, quát nạt người khác, bệnh nhân họ không biết họ mới hỏi thế mà la mắng quát nạt.



mất tiền khám dịch vụ mà còn tệ hơn các lần khám bình thường ở các bệnh viện khác


không chỉ có em bị như vậy, có mấy chị bầu đi siêu am bác sĩ siêu âm mạnh tay mà mấy chị chảy cả nước mắt, bs còn la mắng là đau thế mà ko chịu được thì đẻ làm sao. hixx


em viết lên đây để chia sẻ cho các chị biết, đây là trường hợp của em và em thề từ giừo ko quay lại đó nữa.(không chỉ có mình em đâu, các chị các cô khám chung lượt cũng nói với em là bác sĩ khám phụ khoa khám mạnh bạo, khó chịu, hỏi chút là cáu gắt và khám rất qua loa.)


Sau đây là 1 số bệnh viện em từng khám:



Bệnh viện da liễu: BS Thảo(còn rất trẻ) khám rất ok, nhẹ nhàng niềm nở,


Bệnh viện chợ rẫy em chưa khám thường chỉ khám dịch vụ (khám tổng quát) nhưng cũng ok,


Bệnh viện quận 10 em khám theo diện BHYT: Hồi nằm viện 1 tuần do sốt xuất huyết, bác sĩ nhiệt tình, thăm khám nhẹ nhàng, phòng bệnh rộng, thoáng mát sạch sẽ , ở giữa khu điều trị có trồng cây xanh nên cũng không ngột ngạt (em nằm phòng bảo hiểm y tế), cả tuần điều trị hết 92 000 đ. (năm 2008; lúc nhập viện đóng 100. 000đ, lúc xuất viện bs kêu lên thanh toán viện phí, mẹ em lo lắng chuẩn bị quá trời tiền ai ngờ bs thối lại 8.000 đ híhí, lý do vì em có bảo hiểm)


Bệnh viện 115: bạn em cũng sốt xuất huyết sau em 1 tuần nằm bên 115, vì nó mua bh bên 115; em đi thăm bệnh nó mà sốc: 2 người nằm 1 giường, nam nữ chung 1 phòng, phòng bé tí xíu, ngột ngạt mà quá chừng giường . chi phí điều trị là 1triệu, chênh lệch quá chừng so với em luôn.


haizzz: Ngày đầu tiên nhập học, các thầy cô khuyên là ở quận 10 thì nên nên mua BHYT ở bệnh viện quận 10, bạn em thấy bệnh viện nhỏ nên ko mua, thành ra thế. em thì vẫn thầm cảm ơn thầy chỉ nhiệm vì đã hướng dẫn đúng đắn cho sinh viên.