Chào các mẹ, mình đang bức xúc quá mà k biết fải giải tỏa thế nào? Cũn nhà mình được gần 15 tháng, thi thoảng có bị viêm mũi, họng được 1 mẹ giới thiệu cho sang bác sĩ Vĩnh ở Triều Khúc khám, mọi lần chỉ uống thuốc của bác sĩ thì cũng đỡ. Vừa rồi con bị ho và chảy nước mũi nên mình cho sang đấy, con bị chảy nước mũi nhiều nên bác sĩ có dùng máy hút mũi mà dùng ống nhựa để cho vào mũi, chắc là con đau lắm vì bác sĩ cho cả đoạn dài, ngày hôm sau về mũi có ít đi nhưng chiều tối con có biểu hiện sốt và quay sang chảy nước mũi dạng dịch xanh đặc, khoảng 2 ngày mà vẫn thế mặc dù uống thuốc của bác sĩ đều. Ông xã nói sợ lúc bác sĩ cho ống vào ảnh hưởng đến sụn của mũi nên vị viêm nặng hơn. Mình vừa gọi điện sang nói rất nhẹ nhàng là cháu như thế , bà ấy huỵch toẹt 1 câu là : cho vào viện xét nghiệm máu rồi chụp phổi, mình bảo cháu muốn qua bà xem lại - không fải qua cứ vào viện - rồi cụp máy cái rụp. Đúng là bác sĩ không có trách nhiệm. Tối về cho con vào viện thôi. Tức quá.