Mình định bỏ qua chuyện này nhưng nghĩ lại nếu dễ với họ thì những người sau đến khám tại viện này sẽ dễ dàng sập bẫy nếu mua thuốc của họ.


Ngày 31.8.09 mình bị đau họng và sốt cao nên đến bệnh viện Hà Thành - HNội để khám bệnh vì có bảo hiểm y tế ở đây. Nghe bên nhân sự thông báo là viện này mới, sạch sẽ nên mình cũng muốn đến khám xem thế nào, nào ngờ mình bị chặt chém ngọt ngào (trước đây mọi người trong công ty đăng ký BHYT tại các viện khác, nhưng nghe lời ngọt ngào của nhân viên bệnh viện đt đến cty mình tiếp thị nên mới chuyển hết BHYT về đây).


Khi trình thẻ BHYT ra, lễ tân trả lời khám BH ở đây bệnh nhân vẫn phải thanh toán bình thường, sau 1 quý thì họ sẽ thanh toán lại 30% trên tổng số tiền thanh toán khi khám bệnh (chính sách BHYT)


1. Tiền khám và xét nghiệm máu CRP: 150.000đ => trong khi chi phí này khám dịch vụ ở các viện khác hết 130.000đ => đắt hơn 20.000đ


2. Mua thuốc: Cefuroxim 500mg x 15viên (thuốc của CTy dược Hậu Giang) + Alaxan x 10 viên (thuốc của uinted pharma VNam) = 272.500đ.


=> trong khi ngoài hiệu thuốc lẻ bên ngoài với 2 loại thuốc trên chỉ có 70.000đ, đắt hơn 202.500đ.


Vậy căn cứ vào đơn thuốc như trên, bệnh viện bán chênh lệch bao nhiêu % so với quy định của bộ y tế các mẹ nhỉ?


Trước đây khi đi khám bệnh tại các bệnh viện mình toàn mang đơn thuốc ra ngoài hiệu thuốc mua vì biết rằng mua tại bệnh viện sẽ đắt hơn, nhưng lần này vì sốt cao mệt k muốn đi xa và lại có BHYT tại đây nên mình mua luôn, ai dè bị “chém đẹp” thế.


Đây là bài học quá đắt cho mình, nghĩ tới việc bị ăn không hơn 200k mà k chịu được, lương tâm của bệnh viện để ở đâu? nếu là thuốc ngoại đã đành, đằng này toàn thuốc nội.


Các bố mẹ khi tới bệnh viện Hà Thành khám nên lưu ý việc này và đừng để bị chặt chém như mình.


Cảm ơn mọi người đã đọc những bức xúc của mình.