Cảnh báo các chị: bệnh viện Bình dân bác sĩ không có lương tâm
Mẹ em bị viêm đường tiết niệu hồi năm ngoái, em có dẫn đi khám ở bệnh viện Bình Dân, Q3 (bên khu công nghệ cao). Tiền khám thì cao hơn mà vô gặp bs thì ko tận tình, chỉ hỏi sơ qua rồi cho đi siêu âm, xét nghiệm rồi xuống cho thuốc uống mà ko hỏi han gì nhiều. Mẹ em mua thuốc về uống nhưng ko bớt, và sau đó mới chuyển qua uống các thuốc Nam và thuốc Bắc, nhưng cũng ko khỏi. Vừa rồi em có dẫn mẹ đi khám ở Viện Y Dược học Dân tộc trên đường Nguyễn Văn Trỗi, bs ở đây rất tận tình, chu đáo, nhưng sau 1 tuần uống thuốc mà ko bớt, bs có nói là nên đi khám Tây y, vì nếu uống ko bớt vậy là sợ bị thêm bệnh gì đó (vì mẹ em đi tiểu có ra mủ)
Vậy mà sáng nay, lên khám dịch vụ ở bv Bình Dân, lúc đầu lấy 50k, sau đó em nói khám dịch vụ nên phải đóng thêm 100k nữa, cộng với tiền xét nghiệm và siêu âm là thêm 215k. Vậy mà vô phòng khám bs cũng ko cần quan tâm tới mình, hỏi 1 2 câu rồi thôi, mình trả lời cũng ko thèm nghe, mình có nói là mẹ bị dạ dày và kháng nhiều thuốc nên bs coi cân nhắc cho thuốc. Vậy mà bs Vũ Quốc Hòa lại nói là "Giờ muốn gì?". Ko thể hiểu nổi bs ở đây nữa. Bao nhiêu lần đến là bấy nhiêu lần ko tin tưởng được
Sẵn tiện đây các chị cho em hỏi là khám tiết niệu ở TPHCM này chỗ nào tốt nhất, bs khám tận tình (bv cũng được, khám tư cũng được)