Chào mọi người,


Em xác định em review trải nghiệm của bản thân để chị em dễ tham khảo, em ko được trả tiền để PR ạ :D


Lần đầu em đăng bài và là bài để kể về trải nghiệm trà giảm cân Vytea em thấy dù có nhiều bài viết hay review trên mạng nhưng đọc xong vẫn chẳng biết có nên mua hay không :))


Theo em tìm hiểu thì sản phẩm này nhiều người uống xong có những vấn đề khó chịu như sau: chóng mặt, mất ngủ, xấu da, khát nước, tiêu chảy, mệt mỏi,....


Hoặc là uống nhưng vẫn không giảm được nhiều như quảng cáo.


Sau đây em sẽ review sản phẩm này qua thí nghiệm trên chính em :))


Bữa em thấy Tiki giảm còn 300k mấy mà mới lãnh tiền thưởng, rồi nghĩ lại tấm thân núng nính mỡ (em từ 45kg lên 55kg một cách ngoạn mục) nên quyết định mua về thử luôn.


Em khảo giá những chỗ khác hay bán tầm 500k từ lâu em cũng tiếc tiền nên ko mua, nửa triệu chứ ít gì...


+ Ngày 1:


Em mua ngày 09/02 tầm buổi sáng giao thì tới gần trưa tầm 11h em uống 1 gói.


Tác dụng liền ngay lập tức là trong ngày này đến cuối ngày em ko thèm ăn, ko có cảm giác đói nữa.


Em không cảm thấy khát nước hoài như mọi người hay review nhưng có hiện tượng TIÊU CHẢY LIỀN TRONG NGÀY.