Vài năm gần đây, em thấy nhu cầu giảm cân của các mẹ ngày càng nhiều. Mà kinh khủng nhất là các mẹ sẵn sàng áp dụng mọi cách để giảm cân giữ dáng. Hôm nay nhân ngày đẹp trời, rảnh rang nên em xin mạn phép tổng hợp một số phương pháp giảm cân “dã man” cho mẹ nào chưa biết tham khảo. (Tham khảo chứ đừng làm theo nhé các mẹ, vì những cách này phản khoa học lắm, ko an toàn cho sức khỏe của mình).
(em làm quả ảnh này cho các mẹ biết sợ nhé )
1. Nuốt bông gòn :100:
Nghe nói cách giảm cân này hay được mấy cô người mẫu sử dụng, khi nuốt bông gòn trước bữa ăn sẽ làm mất cảm giác đói và ăn ít hơn. Đây được xem là cách giảm cân ngu ngốc, chẳng khác gì chúng ta đang ăn quần áo của chính mình. Cách giảm cân này cũng rất nguy hiểm cho sức khỏe khi mà bông gòn chứ rất nhiều hóa chất độc hại.
2. Nuôi giun trong bụng :100:
Từ bé em đã bị ép uống thuốc giun 2 lần 1 năm, mà cái thời xưa ấy, uống thuốc xổ giun là nó cho ra nguyên con giun. Eo ôi, nghĩ đến thôi em còn nổi da gà, lúc mà đi cho nó ra, nhiều con ko ra ngay được mà còn loe ngoe ở hậu môn. Ngày nay thì giun được tiêu hóa hết trước khi ra nên cũng đỡ. Chứ em thề mấy cô nào đang áp dụng cái này mà nhìn thấy con giun chắc phát khiếp chứ đừng nói là nuôi nó trong bụng. Phương pháp này em nghe nói là mấy em người mẫu ở VN đang xài nè, nuốt trứng giun vào bụng, rồi nghĩ rằng mình ăn gì vào giun nó ăn hết rồi nên ko sợ béo. Hiu hiu
3. Uống thuốc xổ sau khi ăn đã đời :100:
Nhiều mẹ không nhịn mồm được, thèm ăn quá nhịn không đặng nên cứ ăn cho sướng mồm, ăn xong rồi thì uống thuốc xổ cho ra hết. Thiệt khổ quá mà =)) Em chưa uống thuốc xổ bao giờ, không biết uống xong người nó sao nhỉ? Chắc là dã rời rũ rượi….?
4. Móc họng cho ói hết sau khi ăn :100:
Cái này cũng gần như uống thuốc xổ, nhẹ hơn là cái này tìm mọi cách để thức ăn đã nuốt vào được đi ra bằng đường đã đi vào =)). Dĩ nhiên lúc ăn vào thì ngon miệng, sướng miệng, nhưng lúc đi ra thì cũng khổ cái miệng nữa, đắng ghét khi fai nếm vị thức ăn đang chuẩn bị được tiêu hóa chua chua nóng nóng. Khổ gì mà khổ quá các mẹ nhỉ?
5. Uống giấm :100:
Cách này em nghe khá nhiều mẹ chia sẻ rồi nè, em không hiểu cơ chế giảm của cái giấm đó là gì nhưng cứ tưởng tượng đi: Giấm chua lè mà ngày nào cũng tống nó vô dạ dày, thì liệu cái dạ dày có chịu nổi không? Giảm cân chưa thấy mà vô bệnh viện cấp cứu vì đau dạ dày thì em thấy nhiều rồi đấy.
6. Uống thuốc ức chế dây thần kinh thèm ăn :100:
Cách này ko phải là do các mẹ cố ý chọn đâu, em biết mà. Nhưng đa phần các thuốc giảm cân trôi nổi hiện tại đều có chất gây ức chế dây thần kinh thèm ăn bị cấm sử dụng. Khi các mẹ uống thuốc này vào thấy ko thèm ăn thì mừng lắm, vì ko ăn vào là kiểu gì cũng giảm cân. Nhưng các mẹ lại không biết ảnh hưởng của nó đến sức khỏe về lâu dài, như 1 cô người mẫu nước ngoài mà cách đây vài báo chí có đưa tin rầm rộ ý, cô ấy dùng thuốc giảm cân nhiều, hậu quả là biếng ăn từ đó và cô ấy gầy thật, chỉ còn mỗi bộ da bọc xương. Chưa kể lúc uống thì ói mửa xanh mày xanh mặt, mệt lả ko còn sức sống.
7. Dùng kem tan mỡ :100:
Nếu nuốt bông gòn được xem là cách giảm cân "ngờ nghệch" thì dùng kem tan mỡ được xem là quá "thơ ngây". Ý em là các mẹ thơ ngây bị nhà quảng cáo dắt mũi thôi ạ. Cứ tưởng tượng nếu thoa kem mà làm tan được mỡ thì phần mỡ các mẹ cũng giống như miếng thịt mỡ heo khi đưa lên áp chảo ấy. Mỡ có tan chảy thật đấy, nhưng miếng thịt còn lại khô quắt queo ☺. Tác dụng thực sự của kem tan mỡ chỉ làm săn chắc da và mất nước qua tế bào da nên người dùng có cảm giác là giảm mỡ thôi. Thật ra thì em cũng ngu 1 lần rồi =)) Đã thế khi thoa kem em còn bị dị ứng nữa chứ, sợ đến già. Nhưng nguy hiểm nhất của kem tan mỡ mà chị em ko nhìn thấy trước mắt đó là: Khi thoa kem nó sẽ làm đứt các sợi collagen ở da, về lâu dài sẽ khiến vùng da đó nhăn nheo chảy sệ. Cái này là em đọc 1 báo báo nước ngoài nói về kem tan mỡ hộ bảo vậy, có mẹ nào đã dùng lâu rồi thì cho các mẹ khác thêm ý kiến nhé.
Trên đây chỉ là 1 số cách giảm cân “dã man” mà em biết, các mẹ biết thêm thì comment cho chị em khác né xa nhé. Em nhắc lại là đừng có mẹ nào dại dột mà giảm cân theo những cách trên nhé! Cứ ăn uống vận động cân bằng, có sức khỏe tốt là được rồi.