Lâu lắm em mới mò lên wtt ^^ Em sắp học múa bụng lại, nhưng mà sợ đi học một mình buồn, làm biếng, tự ti rồi lại nghỉ nên muốn tìm chị em nào cùng đi học chung để động viên nhau tránh việc lười :D
Hồi đó em có học ở SGBD một thời gian nhưng hôm nọ định đi học lại qua thấy toàn lớp của GV người nước ngoài mà học phí cao quá nên lò mò lọ mọ mấy facebook của mấy GV ở đó thì thấy có chị GV trong đó mới mở trung tâm. Thấy QC học phí cũng rẻ. Em cũng mới đăng kí 1 lớp 2-4-6 tối 6h30-8h30. Nên muốn rủ chị em nào có rảnh chung giờ đó thì mình cùng đi cho vui. (Mục tiêu chính là có người nhắc nhở để không nản, không nghỉ giữa chừng). Em cảm ơn nhiều @};-@};-@};-