Thay đổi bản thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài :)
Chào mọi người trên webtretho :)
Em năm nay 18t, đã có BF.
Sơ lược về BF của em, là 1 người đẹp trai và vì thế nên đào hoa lắm, BF rất quan tâm, lo lắng em, tuy chỉ hơn em 1 tuổi nhưng rất trưởng thành và yêu cầu cao đối với bạn gái nữa. Lớn tuổi hơn so với tuổi thật nhiều, trong suy nghĩ và hành động, nói chuyện rất thú vị và hài hước, nói chung ở cạnh BF em rất thoải mái và happy :)
Sơ lược về em: Là 1 cô gái quá ư là...bình thường, nhan sắc thì rất bình thường, tính tình vui vẻ và ko chăm chút cho bản thân cho lắm.
TỪ giờ em cảm thấy quyết phải thay đổi bản thân mình để trở thành người phù hợp với BF, ko phải vì BF đâu ạ, mà vì em, trở thành 1 người con gái xinh xắn và biết chăm biết, yêu thương bản thân trước hết :)
Điểm nhấn của em là đôi mắt đẹp...nhưng buồn, hầu như ai cũng nhận xét như vậy, thế nhưng em lại phải mang kính cận, mà lại cận nặng, 5 Điôp :(
Đầu tiên, em muốn thay đổi kiểu tóc của mình, tóc em trước giờ loay hoanh qua lại cũng chỉ buộc, rồi búi, xõa, thắt bím ....tóc dài ngay lưng, em muốn thay đổi thành tóc xoăn bồng bềnh ấy ạ, mong mọi người cho em ý kiến.
Em thích kiểu xoăn bồng bềnh mà ko biết thế nào mới hợp, tóc em là tóc đã duỗi, làm xoăn mà ko hợp duỗi lại thì....