Dạo gần đây đi mua giày tết mà sao em thấy tủi thân quá ạ :(. Chuyện là em 17t, cao m71 trong khi chân thì đi toàn siZe 40,41. Ước mơ mang giày búp bê thiệt quá xa vời vì size 39 rồi nhưng ko có đôi nào vừa chân em cả :(((. Năm lên c3, đi mua giày mag áo dài ngượng ko chịu được vì thử mãi mới có đc 1 đôi, dù là ko thoải mái lắm nhưng mà chân đưa vào vừa là em mừng hết lớn rồi. Thế nên là đi học toàn mang loại sandal nam mà còn size tận 41 nữa chứ. Bình thường thì em chỉ biết mang bata, giày vải, toms để đi thoải mái hơn. Đôi khi e cũng nghĩ nếu như sau này mà mặc váy hay đi vs ng.y thì biết phải mang như thế nào :((((