Ngạn ngữ có câu: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Nhưng bản thân em thấy "Thà mồ yên mả đẹp còn hơn phơi thây ngoài đường". Nói là vui vậy, tuy nhiên, quả thật hôn nhân là một bước tiến lớn, một bản upgrate siêu to siêu khổng lồ của tình yêu. Bởi lẽ lúc ấy, tình yêu không nằm ở câu nói "anh yêu em/em yêu anh" sáo rỗng mà nó còn mang trong mình trách nhiệm cả về lương tâm lẫn pháp luật. Vì vậy em vẫn tự hỏi sau khi kết hôn, ngoại hình của đối phương có còn là yêu tố tối quan trọng nữa hay không?


Em biết các chị em phụ nữ trời sinh đã có thiên tính thích làm đẹp, khi lập gia đình cũng không thể tước đi quyền làm đẹp của mọi người. Tuy nhiên, điều đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi chị em làm vì để yêu thương chính bản thân mình.


Riêng cá nhân em chưa đồng ý với quan điểm "làm đẹp để giữ vợ/chồng". Chúng ta làm đẹp để tự tin hơn, hạnh phúc hơn, nhưng xin hãy xuất phát từ nội hàm của mình chứ không vì lời rèm pha của người khác.


Tóm lại, ngoại hình là yếu tố không thể thiếu, nhưng nó chưa và không bao giờ nên là yếu tố để níu giữ tình cảm của một người.


Xin hãy cứ là mình, tự tin, mỉm cười và hạnh phúc!


webtretho