Chả là ít bữa trước mình đi lùng mua cái đai massage giảm béo. Thấy nhãn hiệu Vibroaction có vẻ quảng cáo rùm beng. Mình tham khảo giá thì thấy mấy nơi đình đám như kiểu Best Buy bán khá mắc, tới cả bảy tám trăm ngàn. Cuối cùng mình tìm ra trang sieumua.com giá chỉ có 270.000. Thế là hôm 10/4 đến tận nơi rinh về, tâm trạng sung sướng vì nghĩ mua được của rẻ.


Vì thời gian không có nhiều nên mình không dùng thường xuyên, cách 1 ngày dùng 1 lần, mỗi lần chỉ 10-15p (nói thật cắm lâu cũng chả được, vì nó ngứa đỏ cả da thịt). Đến 28/4, đang xài thì tự nhiên thấy cục xạc tắt điện đen ngòm, cắm đi lại vẫn im re. Vậy tính ra xài được 18 ngày, hay 9 lần cả thảy


Do sát lễ rồi nên mình chờ qua lễ, gọi mãi sieumua mới có người nghe máy. Họ nói mình đem ra địa chỉ bảo hành là Cửa hàng Thiện Huy, địa chỉ: 308/1/10 CMTT, P.10, Q.3, HCM chứ sieumua không bảo hành. Mình gọi điện cho nơi đó, họ hẹn sang tuần sau hẵng tới vì trước đó chưa làm việc! Nên hôm nay, 7/5 mình vác đồ tới đòi đổi.


Thực ra đó chẳng phải là cửa hàng gì sất, mà chỉ là cái nhà nhỏ nằm trong hẻm nhỏ. Tên cửa hàng cũng không phải Thiện Huy mà là shop gì đó (hình như là TV). Tới nơi gặp 1 bà đang chờ sẵn. Bà này có tiếp chuyện với cái giọng gắt gỏng và thái độ rất khinh người. Mình có trình bày như trên và hỏi tại sao chất lượng hàng như vậy. Thế là bà ta tuôn 1 tràng dài vào mặt: "Hàng Trung Quốc giá rẻ chỉ có vậy thôi. Chị mua cả tháng trời, xài chán chê, cắm chạy cho cả tiếng cháy còn kêu ..."


Mình tức điên, đôi co rồi cũng đổi hàng được. Tuy nói là bảo hành 6 tháng nhưng bà ta nói chỉ cho đổi lần này thôi. Nhìn cái cách đổi hàng và về xem lại trang web của sieumua thì biết rằng các bạn khác cũng bị mua phải hàng dởm, toàn kêu như ri cục xạc bị hỏng (nói thẳng là không biết hỏng xạc hay hỏng cả máy, tới họ cũng chẳng thèm thử như quá quen với việc trả hàng rồi).


Mình quá thất vọng về sieumua và cáck kinh doanh vô lương tâm như mấy nơi này. Thử hỏi nếu họ lên trang web quảng cáo là xài được nửa tháng (hoặc kể 1 tháng đi) là hỏng thì ai thèm mua?


Có thể các bạn nói mua hàng TQ ráng chịu. Nhưng nói thật nhé, hàng ngày người mình xài hàng TQ đầy, đủ mọi thứ trong cuộc sống còn được. Bản thân mình cũng xài điện thoại TQ mà hơn năm nay quẳng rơi xoành xoạch vẫn không hề gì, mình cực hài lòng luôn. Trước kia mình còn hay mua hàng ship từ TQ và thanh toán trên mang. Hàng rất tốt, giao đúng hạn. Thậm chí hàng giao đi rồi, web bán hàng còn gửi mail hỏi tình hình nhận và chất lượng hàng ra sao trước khi thanh toán cho người bán... Mấy trang web bán voucher hoặc hàng giá rẻ của mình chạy xa mới làm việc được như thế, vì họ chỉ tập trung vào lợi nhuận thôi.