Không biết có ai giống mình không, dạo này soi gương tự nhiên thấy cổ có mấy nếp nhăn nhẹ. Lúc đầu mình cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng tự nhiên thấy vậy nên bắt đầu để ý hơn. Khoảng gần 1 tháng sau đó, mình để ý kỹ thì thấy gần như sáng nào ngủ dậy cổ cũng có mấy vết hằn ngang ngang. Sau đó mình mới bắt đầu để ý đến cách mình ngủ, thì mới nhận ra lúc nằm mình hay bị kiểu cổ gập xuống. Trước giờ mình toàn dùng gối mềm, nằm thì rất êm nhưng đầu bị lún xuống, thành ra cổ bị gập suốt đêm mà mình không để ý. Xong mình mới nhớ lại hồi đi spa, mấy chị nhân viên hay kê một cái khăn nhỏ dưới cổ cho mình, lúc đó nằm rất dễ chịu, cổ không bị gập và còn cảm giác da ở cổ mình căng ra hẳn.

hình ảnh
 

Nghĩ vậy nên mình cũng thử tìm và đổi sang loại gối kiểu lượn sóng của Kymdan có phần tiếp xúc với cổ được nâng cao lên một chút (kiểu giống lúc kê khăn ở spa á). Mấy hôm đầu nằm còn thấy hơi lạ và hơi mỏi chút vì chưa quen do cổ mình đó giờ nằm đâu có được nâng cao vậy, nhưng dùng vài ngày thì quen dần và thấy dễ chịu hơn nha. Ít nhất là sáng dậy không còn cảm giác cổ bị gập hay mỏi như trước nữa, mấy vết hằn cũng đỡ rõ hơn. Nói chung sau vụ này mình mới thấy mấy cái nhỏ như cái gối hay tư thế ngủ cũng ảnh hưởng nhiều hơn mình nghĩ, chứ không phải chỉ mỗi skincare không đâu. 

Có ai từng bị giống mình không, chia sẻ thêm với mình với nha 👀