Chào các mẹ, lâu nay thì e hay vài forum hóng tin lắm, nhưng cứ tạo nick mà lâu ngày ko đăng nhập cũng chả bình luận gì nên là cứ đăng kí nick nào quên nick đó, nên giờ phải tạo tiếp 1 nick mới, mấy mẹ đừng thấy nick chỉ có 1 bài viết thì bảo e pr nọ kia nhé.


Vào vấn đề chính luôn, e năm nay đã gần 28t, mà ngực thì từ nhỏ đến lớn vẫn cứ là sân bay, tầm 69-72cm, chân ngực 67cm, thì gọi là siêu siêu nhỏ, e cũng ngại, mặc cảm lắm nhưng thề là ko biết phải làm thế nào cho to ra cả, e ko cần to quá chỉ cần có ngực 1 chút thôi là mừng rồi.


Uống bột đậu e đã uống, ko cảm thấy căng tứ ngực hay gì hết, em bỏ.


Uống thuốc nở ngực của Kim Ngân Mi, mỗi ngày nhai 150v làm e mắc ói gần chết, cũng ko có cảm giác gì ở ngực, ko thấy có sự phát triển, e cũng bỏ (nghĩ lại thấy ngu, tốn tiền bỏ mẹ ra =,=)


Còn lại thì thời gian e lên đây tìm hiểu về kem massage nở ngực cũng khá nhiều nhưng mà kết luận lại thì ko có chị em nào xài có hiệu quả cả, toàn pr trá hình, chán vc =,=


E cũng nghĩ nghĩ trong đầu là massage thì chắc chắn nó sẽ nở, nó sẽ kích thích đc tuyến mỡ ngực, nhưng e ko biết massage ntn là đúng, e lên gg tìm hiểu địa chỉ spa, sau bn lần lướt tìm mò e đã nhìn thấy dòng chữ đó "massage nở ngực, cam kết 1 liệu trình nở từ 3-6cm", lại đúng ở Đà Nẵng nữa, bay zô inb liền, hỏi han nọ kia thì e đến làm, giá cũng rẻ, bth là 2tr 1 liệu trình 10 ngày, nhưng lúc e mua thì đang giảm còn 1tr6 1 liệu trình.


E làm đến ngày thứ 5 thì cũng chẳng có cảm giác méo gì về bộ ngực mình cả, mấy bạn làm ở đó thì cứ hỏi "c về có thấy căng tức ngực ko", câu trl rõ ràng của e là ko, rồi nghĩ nghĩ, thôi chết mẹ lại tốn tiền công toi nữa rồi, hay do ngực mình kiểu bức tường trường tồn ko lay chuyển đc.


E cũng có trình bày với c chủ như vậy, đến ngày hôm sau e làm thì c chủ có lấy thước ra đo, lúc đầu e tới thì chân 67, ngực 69, buổi thứ 6 đo thì ngực 72, c bảo là tăng 3cm đấy, mà e ko cảm nhận đc gì cả, đến buổi thứ 8 c chủ đo lại thì là 73, buổi cúi là 73,5, siết cái thước đo e tắt thở luôn đó để cho e biết là có tăng chứ ko phải là chỉ đo kiểu nới lỏng để lừa e.


Làm xong về nhà, e có sờ sờ chỗ bầu ngực phía dưới thì thấy nó có to thật, nó có mỡ rồi các mẹ, e mừng gần chết, bình thường e đứng thẳng nhìn xún chả thấy gì hết, nhưng giờ nhìn xún đã thấy có khe, mặc dù nó ko có sâu hoắm như ngta đâu, vì làm gì có chuyện ngực mà nở nhanh như bơm vậy.


E cực kì hài lòng =)) c chủ có nói e mua tiếp liệu trình vì đang trên đà nở, nhưng mà e bận, mỗi ngày phải chạy xe máy xa đi massage e khổ quá, nên e về tự massage theo kiểu ở spa làm cho e, mỗi ngày 15-20p, mặc dù lên ko nhiều nhưng cũng có các mẹ ạ, vì e tự làm ko có thế, cũng ko có lực + mỏi tay gần chết cứ làm rồi nghỉ.


Các mẹ có chịu khó massage đc mỗi ngày 20p ko thì e chỉ cách cho, nhưng tự làm thì có lẽ lâu lên hơn ra spa đó các mẹ, e tính tự làm ở nhà 10 ngày rồi e ra spa mua liệu trình làm tiếp, e mới đặt mua clarins nở ngực của Pháp rồi, mang ra cho soa nó massage cho chắc có kết quả nhiều hơn.