Mình còn khá trẻ, lại có một công việc rất tốt. thế nhưng mình chẳng có tí phong cách nào cho bề ngoài cả. mình muốn trở nên năng động và đẹp lắm mà không biết làm sao..


Mình hơi gầy nhưng eo lại to, mắt thâm quầng, nhìn cứ như người bị bệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, mình quyết định đi học Yoga ở MAHAYOGA. Ban đầu học cũng nản vì lười quá, nhưng mỗi lần nhìn vào gương thì tinh thần lại trỗi dậy. học được 2 tháng rồi. cảm giác thay đổi hẳn đi, trông thân hình đẹp hơn, tinh thần sảng khoái (vì sau mỗi lần tập về mệt quá lăn ra ngủ luôn). vì sắc đẹp nên phải cố gắng theo tới cùng thôi.


vấn đề về thân hình đã giải quyết xong, nhưng mình vẫn chưa tìm được lối đi cho phong cách riêng. chẳng biết chọn quần áo, màu sắc, mỹ phẩm, trang điểm ra sao để trẻ hơn, cá tính hơn :((((


Các mẹ, ai có kinh nghiệm chỉ cho mình với nhé. Mình muốn hoàn toàn thay đổi từ bên trong ra tới ngoài. Thanks các mẹ iu nhìu nhìu.