Xin chào mn


Em năm nay 17 tuổi r ạ. Em cũng bình thường như bao người khác , em không đến nỗi xấu , cũng cao ráo ,da trắng nhưng hơi gầy.Em đang học trường cấp ba , cũng như nhiều người khác ,em cũng có ước mơ


Nhưng thực sự


- em luôn bị ám ảnh bởi luôn nghĩ mình không làm được , không thực hiện được ước mơ đó . ( VD em muốn làm marketing nhưng bạn bè luôn bảo học xong không xin được việc , và em cũng không tự tin bởi vì sức học của em còn kém,em cảm thấy chán nản và không tìm thấy niềm vui trong học tập )


- vấn đề làm đẹp luôn là vấn đề quan tâm nhất của chị em phụ nữ , nhất là tuổi teen như em . em muốn thay đổi chính bản thân nhưng em không biết bắt đầu từ đâu và luôn " sợ " nhiều lời nói của mọi người. Nhiều lần em cũng muốn thay đổi rồi nhưng điều kiện gia đình có hạn nên em thực sự rất khó


Vì năm nay em đã lớp 11 rồi ,em nghĩ nếu không sống vui vẻ 2 năm này thì cuộc đời thật phí .


Các chị hãy tư vấn cho em phải làm thế nào ạ ? Phải bắt đầu từ đâu ?