Mấy chị ơi, em chán cái vòng 2 của em quá, cách đây 2 năm thôi vẫn còn tự tin diện áo bó sát, vòng nào ra vòng nấy, vậy mà từ ngày tốt nghiệp xong đi làm tới bây giờ nó cứ phình ra, chắc do ngồi cả ngày, trưa ăn xong lại lăn ra nằm.


Sắp đi du lịch cùng công ty tính diện đồ đẹp xíu, mà giờ em thử cái nào cũng ko vừa mắt, em phải làm thế nào đây, huhuhu


Mấy bữa nay chiều nào làm về em cũng đi bộ 30ph, lắc vòng 15ph,ko biết đến bao giờ mới trở lại như xưa, bạn bè gặp nó cứ chê vòng 2 của em quá khổ, vòng 3 thì vốn đã to nay còn to hơn, cứ bành ra và ko thon gọn, em chưa có chồng, chưa có con mà thế này rầu quá.


Em cao 1m61, nặng 50kg mà mặc quần tới size 30 lận, sợ luôn, hic


Em thèm cái vòng 2 như Ngọc Trinh ghia, hihi