Bà nội chị mua cái lá gì ngoài Huế và các thuốc xông nữa, lá thì nấu nước uống hàng ngày cùng với nghệ và gừng, thuốc xông thì nấu lên xông hàng ngày thay tắm. Ngoài ra ăn nhiều súp, ăn xong phát là bắt nằm bẹp xuống giường. Bà nội chị bắt hơ với nhiều thứ khác nữa trong vòng tháng đầu. Đến đầy tháng là bụng chị đã phẳng lại và có eo rồi mặc dù cân nặng tăng lên bằng trước lúc sinh do ăn và ngủ suốt", người thì cũng giống mình, nhưng nịt bụng từ hồi còn trong tháng.
:)):)):)) mình có set up một studio nhỏ nhỏ để tự sướng mọi lúc mọi nơi như vậy :)





