Chào các mẹ theo học Yoga ! Mời các mẹ vào đây chia sẻ kinh nghiệm cho Kzm học hỏi với có được ko :6:
Kzm học lớp với cùng người già trẻ đều có đủ cả khoảng 30 người . Cô giáo là 1 người trên 70 tuổi mà nhìn rất "trẻ" ngoài sức tưởng tượng , nước da còn đẹp , hồng hào lắm , đoán chừng khoảng ngoài 60 chút thôi . Ôi , Ngưỡng mộ quá đi mất !
Nhìn mọi người trong lúc khởi động và tập , cơ thể dẻo quá , uốn éo được theo cô giáo làm mà Kzm thì chỉ thấy đau đau và cứng nhắc ấy , chưa thể làm theo các động tác được , nản quá . Thế các mẹ học rồi thì sao nhỉ ? Mà cũng ko biết các mẹ học thì có cùng như Kzm ko nữa hay là khác thì nói cũng khó hiểu quá cơ .