Giảm cân đinh hương có thực sự tốt như lời đồn thổi không các mẹ cho em xin ý kiến với?
Hôm nay có thời gian mình lên mạng vô tình đọc được 1 bài báo nói về cảnh 1 nguoi vợ bị chồng ngoại tình ngay trong thoi gian ở cữ. Đau lòng thay lý do chỉ vì chị này tăng cân quá mức . sau sinh so với trước vẫn dư mười mấy kg. Tựa đề bài báo nói " chồng ngoại tình chỉ vì vợ quá béo" ...minh lại nghĩ đến câu chuyện này vừa đọc sáng nay ở trang web
http://www.facebook.com/bititquyen
http://giamcandinhhuong.vn/
Hi vọng câu chuyện này sẽ giúp nhiều bạn LẤY LẠI ĐƯỢC LÀN DA VÀ VÓC DÁNG TÌM LẠI SỰ TỰ TIN VỐN CÓ TRƯỚC ĐÂY. Mình tóm tắt câu chuyện cuả chị ấy như sau:
"Cuộc đời Bitit Quyên coi như bước sang 1 trang mới khi sánh duyên cùng bố Mạnh Quân (tên con trai). Năm 2010 lên xe hoa về nhà chồng với niềm hạnh phúc khôn tả
... 2012 sinh bé trai đầu lòng
. Niềm vui và hạnh phúc càng nhân lên gấp bội. Tuy nhiên có 1 vấn đề nan giải khiến cho Q không còn tự tin nữa đó là số cân lên khủng khiếp khi thai kì.
..chưa kịp khắc phục 2013 Q vỡ kế hoạch và rồi để sinh tiếp luôn (hee) . 1 bé gái kháu khỉnh đáng iu chào đời không hẹn trước mà có nếp có tẻ ai nói không vui và hạnh phúc ! Cuộc sống 2 năm liên tiếp chăm chồng nuôi con quanh quẩn ở nhà khiến cho con người Q mụ mị ko còn năng động và ngại xã giao hơn.... Đó chỉ là lý do biện hộ mà thôi. Thực tế có lẽ tại thân hình đẫy đà thùng phi di động của mình đã cướp mất sự tự tin vốn có. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập thứ 2 cũng là lúc Q nhận ra mình mắc chứng trầm cảm... Đi đâu làm gì cũng đùn đẩy cho chồng. Ít tụ tập giao du cùng các hội nhóm chỉ vì thân hình quá mầu mỡ xấu xí đến tệ hại của mình Có ai sinh xong rồi mà cái bụng bự tưởng như còn em bé nữa như Q không?
Bao nhiêu bộ cánh đẹp. Bao nhiêu chiếc váy xinh được thay thế hết bởi những chiếc bao tải thùng thình.... Những ngấn mỡ thừa được chồng yêu nịnh bảo "kiểu tơ hồng trời cho"...mà cảm thấy tủi hổ vô cùng. Lên 20kg so với trước dù có mơ Q cũng ko dãm nghĩ Q có thể trở về mốc dưới 50 kg thời con gái. Mỗi lần đi đâu đứng trước tủ quần áo thở dài cả nửa tiếng. Ướm hết bộ này sang bộ khác nhìn mình trong gương thị nở vẫn phải bái kiến là các bạn hiểu rồi. Dáng người Q vốn khiêm tốn chiều cao , không bị gọi là dài lưng tốn vải cùng Khuôn mặt bánh đúc lúc này càng trở nên nặng nề. Ai nhìn cũng phải " khen Q dạo này phúc hậu quá".Nghe quá nhói lòng... Đã thế suốt ngày quanh quẩn ở nhà sữa bỉm cho con không chút thời gian thư giãn làm đẹp bản thân đã biến vợ thành chị. Chồng thành em.hii. Chồng Q sinh năm 1980 hơn Q 4 tuổi nhưng nước da trắng dáng người nhỏ thư sinh nên ít ai đoán đúng tuổi. Giờ đi cùng vợ người lạ không biết sẽ hỏi 2 chị em đi đâu....
Nói chung ...vì áp lực cuộc sống. Vì ko thể cứ héo hắt bi quan bởi cuộc đời mình còn dài lắm. Q đã hạ quyết tâm phải GIẢM CÂN Thực lòng Q đã tốn khá nhiều tiền cho các liệu pháp ( 2 day. 3x. Fix. Sản phẩm của mỹ .nhật. hàn quốc và cả thái lan...)đều ko thấm tháp là bao. Ít nhiều có xuống nhưng rồi lại tăng . Đôi lúc Q nghĩ hay đi hút mỡ? Mà dao kéo mỡi nghĩ đau đã mắt xanh nè.hii Cho đến 1 ngày vô tình gặp lại người bạn cũ. Q vô cùng bất ngờ không thể nhận ra đó là đứa bạn với biệt danh béo bụ bẫm khi xưa... nó sinh con rồi mà vòng eo đến các cô nàng son trẻ nhìn còn ao ước. Nước da trở nên trắng hồng...thật sự khiến Q tò mò dò hỏi .Nó nói nó dùng GIẢM CÂN ĐINH HƯƠNG ~ sp đông y độc quyền gì đó...Q cảm thấy đầy phấn khích và hi vọng. Lúc đó Q ko nghĩ là sản phẩm của Viet Nam dù nó nói cái tên thuần việt đến 100% như thế. Q hỏi lại hàng đó của nước nào sản xuất có an toàn hay không??? Làm đứa bạn nó bảo mình khùng... Nỗi buồn và hơi thất vọng bởi suy nghĩ của Q không tốt về chất lượng sản phẩm Việt... nhưng vì tò mò và bế tắc các phương pháp rồi nên Q vẫn thử. ... Đúng 1 tuần mình vứt bỏ 3 kg mỡ. Vòng eo nhỏ hẳn. Cảm giác người nhẹ nhõm. Q hào hứng lắm mua thêm luôn liệu trình 45 ngày....
có lẽ chỉ có những ai bất lực với các biện pháp giảm cân khó nhọc rồi vẫn phải ngậm ngùi mới hiểu niềm hạnh phúc tột cùng khi loại bỏ đc nửa kg mỡ thân yêu. Quả thực Q đã rất bất ngờ về hiệu quả của sản phẩm này... càng yên tâm hơn vì đó là thuốc đông y thảo dược...dễ uống như trà không những giúp giảm cân thanh lọc cơ thể. Thải độc tố nhanh chóng mà còn cung cấp độ ẩm , thành phần collogen ...giúp da đàn hồi săn chắc lại đẹp mịn màng... Dường như Q đã bị mê hoặc bởi em nó. ... Hết 45 ngày thuốc Q giảm được 11kg. Từ 57kg xuống còn 46kg.
Niềm vui và hạnh phúc khôn tả. Cảm ơn người bạn ấy của Q nhiều lắm vì đã giúp Q lấy lại nụ cười và sự tự tin trong cuộc sống... Bẵng đi 1 thời gian Q cũng ko còn bận tâm chuyện béo gầy...rồi vào 1 chiều hè nắng hồng rực rỡ cái tên ĐINH HƯƠNG xuất hiện như 1 cái Duyên..ấn tượng với cái tên. Lại kết sẵn chất lượng sản phẩm từ trước. Tối hôm đó Q đã tìm bác google mượn chìa khóa " http://giamcandinhhuong.vn/"
.. Bao nhiêu hào hứng cùng ấn tượng tốt bấy lâu đã đẩy hứng thú kinh doanh lên cao độ. Tự nhiên Q rất muốn làm, được mang sản phẩm này chia sẻ cho những ai mất niềm tin như Q trước đây... Và Q đã ngỏ lời hợp tác. Song để đến với ĐINH HƯƠNG mọi người đều phải đủ điều kiện... Trăn trở trong 1 đêm. 1 cuộc điện thoại tạo nên BƯỚC NGOẶT MỚI trên con đường xúc tiến tới SỰ THÀNH CÔNG XÓA ĐI 2 CHỮ ĐÓI NGHÈO ... Với 500 triệu Q được cấp CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CHÍNH THỨC TẠI HÀN QUỐC ( MP)~THÁI NGUYÊN ~ HUẾ.
Không dừng lại ở phạm vi đó chưa đầy 2 tháng Quyên bỏ thêm đơn hàng 1 tỷ để có thêm tỉnh BẮC NINH quê chồng. Gia đình rồi không ít bạn bè người thân bất thần quá lo lắng cho Q Mắng tại sao làm như thế mà không hỏi ý kiến mọi người.... Quả thực Q cũng nghĩ đến tình huống nếu Q nói trước thì sẽ ra sao... dám nghĩ - dám làm-dám liều lĩnh Q đã rất tin tưởng và sự lựa chọn theo cảm nhận của mình...
ĐINH HƯƠNG
Đi cùng chị ấy thời gian chưa có bao nhiêu nhưng đủ cho Quyên hiểu cái gọi là tri kỉ, tâm giao... Cảm ơn cái DUYÊN đã cho Q gặp chị. Cảm ơn cái phúc để Q vinh hạnh được là cây cầu nối nhịp cho những cảm xúc thăng hoa. Giúp chị em lấy lại vẻ đẹp sự tự tin hơn trong cuộc sống....