Em tên Thanh và em xin chia sẽ ít điều cùng mọi người ạ!
Em là người không có ngoại hình nhưng đó là chuyện trước đây lâu lắm rồi.....
Vì đơn giản em có quyết tâm nhưng không bền, do xương em to và còn một phần do em ăn uống thất thường. Em học trên mạng đủ cách nào là chế đọ ăn kiên rồi tập grym.
Đối với ăn kiên không biết có ai giống em không chứ em ăn theo chế độ ép cân 2 tuần liền giảm được 2kg mấy nhưng thân hình thì vẫn vậy nên em nản luôn
Tập grym thì em không có thời gian do tính chất công việc của em chiếm hết nguyên ngày, em không mấy được siêng nên chuyện giảm được kí là điều xa vời với em.
Có lúc em đi làm thêm giảm được 3-4kg và đen như than luôn nhưng khi nghỉ làm thì số cân của em cũng tăng trở lại.
Em cũng từng chạy bộ rồi tập uống nhiều nước hơn vì trước đây em ko uống được nhiều nước lắm, nhưng tập mấy ngày là em đau đến đi hết muốn nỗi nhưng cũng cố lết đi bộ thêm mấy ngày rồi kết quả em cũng không trụ được lâu
Nhiều khi em tự trách mình không đủ kiên nhẫn như người ta, nhìn xung quanh bạn bè đứa nào cũng nhỏ xíu, hay ăn cố gắng ăn kiên thành công rồi có đứa tập grym rồi dáng đẹp lên.... em thầm ngưỡng mộ các bạn sao lại làm được thế, cũng nhiều lần thử làm theo các bạn nhưng nói thì dễ chứ làm lại là chuyện không dễ dàng gì.
Với em làm gì cũng cần nhanh có kết quả mà không thể kiên nhẫn lâu được, như kiểu phải thấy có chút thành quả mới có động lực còn không thì mau nản ấy.... em béo tròn cũng là lỗi của em nên em không trách ai.
Rồi cân nặng em mỗi lúc một tăng có lúc em nhìn mình trong gương cũng chẳng nhận ra nỗi đó là mình, chỉ có thể tự dối lòng rằng mình cũng không đến nỗi nào nhưng chỉ có mình em nghĩ vậy thôi. Rồi em cũng ngại đi chơi với bạn bè, ít giao thiệp với ai vì sợ phải nghe mấy câu đau lòng như sao dạo này bự vậy con sao không giảm cân đi, con gái mập vậy xấu lắm.... dù là lỗi của em nhưng nghe vậy em cũng chạnh lòng mà.
Em tìm tới thuốc giảm cân nhưng giấu gia đình vì em biết ba mẹ sẽ không cho sợ em bị gì rồi sao nhưng đó là cách duy nhất mà em nghĩ được và làm được lúc đó.
Thông qua một hot face em tìm mua thuốc để uống 1 liệu trình là 30 viên dùng cho một tháng rồi em dùng kèm kem tan mỡ để đẩy nhanh kết quả và sau 1 tháng em giảm tận 7kg..... em không tin được lần đầu tiên em giảm được nhiều cân đến vậy trong một thời gian ngắn nhưng em thấy trong người bình thường và đến ngày dâu cũng không đau gì luôn, thấy em giảm được nhiều vậy mẹ biết em dùng thuốc giảm cân cũng không la mà còn cho tiền em mua thêm 1 hũ kem tan mỡ để giảm thêm cho gọn hơn nữa... chuyện này xảy ra hồi trước tết năm nay rồi qua tết hai tháng em thấy được kết quả quá tốt và chẳng thấy tác dụng phụ nào nên quyết định nhập về bán luôn, nhờ em giảm được nhiều cân thế mà có những người quen như bạn em và hàng xóng bà con cũng tin rồi mua dùng kết quả là chỉ chưa đầy hai tháng từ nhập sỉ em lên đại lý... vừa giảm được cân mà có thể kiếm ra tiền nên giờ em thấy cuộc sống em giờ nó có màu hồng rồi, thấy mình hoàn thiện hơn nhiều rồi.
Từ khi giảm được cân em có thêm động lực uống thêm được nhiều nước, chạy bộ với em cũng nhẹ nhàng hơn khi em còn ụt ịt như lúc trước. Giảm được cân rồi nên em cũng cố giữ đây vì giờ em thấy đầy động lực để cố gắng rồi.
Đây là chia sẽ của em về sự thay đổi tích cực của cuộc đời em mong sẽ giúp được các bạn có thêm động lực trong cuộc sống vì không ai lấy đi tất cả của mình đâu..... không ai cứ như vậy mãi mà rồi sẽ tiến bộ hơn thôi. Chỉ là con đường chúng ta đi thế nào thôi
Nếu cần giúp đỡ gì về giảm cân thì inbox em.... đảm bảo sẽ giúp ích được các bạn vì chính em đã từng trải qua rồi mà.....