Chào cả nhà, bé nhà em được hơn 1 tuổi rùi trước khi lấy chồng em cao 1m59 nặng 50kg . nói chung cũng béo nhưng ko đến nỗi nào, vậy mà sau khi cưới 3 tháng em có bầu, tăng luôn 26 kg khi lên bàn đẻ là 76 kg - > sợ khiếp, bi giờ đẻ xong thì cũng giảm đi được kha khá, vẫn gần 58kg, nhưng bụng thì chán hẳn luôn các mẹ ạ, 1 rổ mỡ hu ..hu... cộng thêm khoản đùi voi nữa nên em đang lo quá , muốn mặc mấy bộ váy xinh xinh thì thử vào em nào cũng lòi phèo ra ý. Em con nhỏ nên các mẹ đừng khuyên em đi tập thể dục thẩm mỹ ở trung tâm nhé, em muốn giảm kg quá cơ, chỉ sợ ảnh hưởng đến con nên chưa giám, em làm văn phòng nên đi lại ít, đi làm cả ngày, tối về tất bận con ăn uống ,phục vụ cả nhà, sáng dạy tinh mơ đi chợ nấu nướng cháo não cho con, cứ quay cuồng ngày này sang ngày khác, giờ nhìn lại thấy mình xồ xề nhiều quá, hu..hu viết tâm sự hơi dài các mẹ đọc thông cảm nha,có cô bạn mách em dùng gen bụng cũng làm cho bụng nhỏ đi, ko biết hiệu quả ko nhỉ? Cho e xin ít thông tin với nha .Em cảm ơn cả nhà.