Cả nhà ơi, em từ hồi đẻ xong, bụng cứ sổ ra 1 đống mặc dù số cân thì gần về với chuẩn. Đứng thì kg sao mà hễ cứ ngồi xuống là 1 đống bụng vui vẻ lòi ra :20:
chán kg thể tả. Nghe mọi người mách là tại hồi đẻ xong, kg chịu gel bụng nên mới thế (em đẻ mổ ạ). Bây giờ em quyết mặc gel cho nó đỡ kinh. Với lại mùa đông thì chắc cũng dễ mặc.
Hiện tại em có 1 gel quấn kiểu như áo bơi, nhưng mà em kg thích vì cái phần ngực nó rởm kg thể tả. Mặc vào trông ngực em nó cứ như sắp bắn cái vèo ra ngoài.
Cả nhà cho em hỏi, ở HN mua gel quấn bụng nào phù hợp với chị em mình, vừa thẩm mỹ, vừa tiện dụng và có tác dụng lại vừa phù hợp túi xiền.
Hôm trước em vào chỗ cửa hàng mẹ bé trên Chùa Bộc. Thấy có bán gel quấn của Farlin những 250K mà chỉ là mảnh quấn chứ kg phải là áo.
Bạn em nó bảo, hiện có loại gel quấn của tàu như áo bơi, nhưng phần trên nó kg phải là cái áo mà mình vẫn có thể mặc áo underwear của bản thân.