Xin chào mọi người,


Trước giờ quả thật em đã thử rất nhiều cách giảm cân: dùng thuốc có, ăn ít lại cũng có, tập thể dục có, nhưng mà hiệu quả lại ko được như mong muốn, vì dùng thuốc rồi mà ngưng thì xác định là phì tiếp, ăn kiêng thì...ko được dài hạn và lại lâm vào tình trạng ăn bù, tập thể dục thì mệt và lại tăng cơ => mỡ khó giảm hơn nữa.


Hôm nay vì quá vui do giảm được thành công nên mạo muội chia sẻ vài dòng. Tính đến ngày 24/4 này là em đã được đúng 1 tháng. Tháng trước em nặng 63kg (cao có 1,56m thôi), vòng bụng thì hỡi ôi.....89cm, vòng mông em hơn 1m ạ :Embarrassment: mặt thì mụn chi chít, mẳn đỏ, thâm đen đủ loại. Phải nói nhiều khi tuyệt vọng, trầm cảm vì lý ra gương mặt khá xinh (ng khác nhận xét ạ) mà để da mặt quá xấu, tướng thì như bà bầu. Nhưng chỉ sau 1 tháng, em giảm 3kg, vòng bụng xẹp 6cm, vòng mông thì quá xấu hổ nên em chưa dám để ngta đo. Da mặt ko còn mẩn đỏ, thâm giảm hẳn, sẹo thì chịu thôi, sắc mặt công nhận là sáng hơn.


Em bản chất là 1 đứa rất bảo thủ, cứng đầu, nghe nói đến liệu pháp giảm cân thì nhất định ko tin, đến giờ em vẫn cố gắng giữ ý kiến là liệu pháp hiện nay chưa hoàn hảo, nhưng kết quả nó rõ rành rành. Tuy nhiên, em phải nói trước, cái này phải có người hướng dẫn nhé, em chỉ là khách hàng nên ko dám chỉ, chị nào cần thì nt cho em, em chỉ giới thiệu cho ng đang hướng dẫn em thôi, xem như lời cám ơn từ em đến ng đã giúp em được như hôm nay. Các chị có thể nt số 090 chín chín chín hai sáu chín không, thứ lỗi em ko nói thẳng đó là liệu pháp gì trên đây vì sợ mang tiếng quảng cáo. Chị huấn luyện cho em nhận tư vấn miễn phí, các chị có thể chọn tin hay ko cũng được ạ. Bản thân em cho em 1 cơ hội và bây giờ em tin nhưng vẫn nói với chị ấy là chưa tin hoàn toàn đâu nha :Embarrassment:


P/s: àh, nếu các chị muốn, em sẽ xin lại tấm hình chụp em 1 tháng trước rồi chụp lại hiện nay cho xem ạ. Em sẽ post sau nếu có người quan tâm.