Các mẹ ơi, có lẽ vấn đề của mình làm mọi người buồn cười lắm!


Nhưng đúng là mình thật khổ với đôi gò bồng đào này lắm rồi! Hồi còn con gái, đi học rồi đi làm ai cũng trêu là " ngực to thế". Mình nói với mẹ thì nhận được câu trả lời là: To mới đẹp! (Chắc cụ động viên mình đấy) (À quên lúc đấy size của "nó" là 83). Đến lúc đi lấy chồng, thỉnh thoảng OX cũng trêu là Thủy Tốp làm mình tức lắm. Bây giờ khi sinh bé xong thì ... trời ơi là trời: Ngực gì to như cái bát oto mà lại không có sữa vậy! Là câu mình thường xuyên phải nghe mỗi khi cho bé ti đấy.


Nói chung là mình thấy rất mất tự tin với bộ ngực của mình, có mẹ nào có cách nào cho nó nhỏ gọn lại mà không cần phải phẫu thuật thì chỉ giúp mình với! Mình sẽ biết ơn lắm lắm!