Chuyện là thế này: Em hiện tại 1m64, 58kg. vòng 1 lép, vòng 2 bình thường, vòng 3 siêu to(104). Đùi em thì có thể so sánh với voi thái lan, tay em cũng to không kém.


Hồi sinh viên em chỉ 47kg thôi không hiểu sao càng ngày càng nở. mọi người thì bảo trông em vừa, nhưng tự em biết em to chỗ nào bé chỗ nào :)). Em trước đây có thời kỳ 59kg và DAS giảm được 6kg trong 2 tháng, xong em có làm cái tiểu phẫu nằm nhà tẩm bổ 1 tháng trời nên giờ em 58kg mặt tròn như cái đĩa. Đại khái em cũng thuộc loại hít khí giời cũng béo :D:D:D.


Sắp tới em đang chuẩn bị đám cưới, đám cưới thì còn xa nhưng sắp tới là chụp ảnh cưới, đáng ra em đi chụp rồi nhưng mà béo quá nên em ứ muốn đi, thực tình em cũng không muốn giảm cân mấy vì ngại, lười và đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi. ông xã tương lai bảo là em mà giảm xuống 52kg thì thích gì anh mua cho, thực tình em cũng chẳng cần gì(ngoài ăn:)):))) Nhưng ông thách em làm được nên em tuyên chiến, tính em thì đã làm là làm bằng được, không bỏ cuộc và không thua cuộc. Thế nên em đã đặt ra chiến dịch 45 ngày đêm thần TÓP này. chả là giao kèo là ngày 25/12 là hạn cuối cho em.


em đã mất 3 ngày nghiên cứu và lựa chọn phương pháp( DETOX, DAS...) cuối cùng chốt lại em lại chọn DAS vì cũng đã từng DAS và em cũng thèm thịt lắm.


Dự là sau 15 ngày DAS triệt để có hơi mệt nên em cũng tính là sau 15 ngày em sẽ đăng ký thêm 1 lớp tập luyện nữa để ép cân cho nhanh. Nhà em ở cầu Giấy thấy có cái phòng tập chỗ 02 Nguyễn Khánh Toàn( CHị nào biết chia sẻ em ít kinh nghiệm, giá cá).


Em chia sẻ lên đây hy vọng được các chị động viên thêm cho nâng cao tinh thần và quyết tâm. ngoài ra các chị có kinh nghiệm DAS và thực đơn hay chia sẻ cho em. Hy vọng sẽ có thân hình đẹp để còn đi chụp ảnh cưới làm cô dâu xinh và chiến thắng:o):o):o).


em gửi kèm tí hình ảnh