Ngày xưa khi còn con gái e gầy lắm, 1m62 mà chỉ có 42 cân, ai cũng bảo mày gầy quá sau này ko biết sinh được ko, em lo lắm. Có dạo em chia tay bạn trai cũng chỉ vì gia đình a ấy chê e gầy. Vậy mà sau này lấy chồng , rồi có bé Bo ko hiểu sao, e phát mập ra tới 17kg, em hết hồn luôn, em cũng ko ngờ là mình tăng chóng mặt vậy, đến nỗi chồng em còn tưởng e bị bệnh gì nữa chứ. Hix gầy cũng khổ mà béo cũng khổ các chị ạ, đồ ngày trườc em phải bỏ hết, vì ko mặc vừa cái nào hết. Mà chẳng hiểu sao sau sinh em ăn nhiều kinh khủng, cái gì cũng thèm ăn hết, em lại là dân văn phòng, suốt ngày ngồi,ít vận động nữa chứ, nhìn cái thân hình của mình mà phát chán. Chị đồng nghiệp làm chung, chỉ em mua thuốc giảm cân của dược bảo khang mà uống. Nói thật e trước giờ rất sợ mấy cái vụ thuốc như thế này, nên cũng ko có ý định dùng thuốc đâu các chị ạ, nhưng về nhà cứ nghe chồng suốt ngày gọi là heo mẹ em ghét dễ sợ. Thôi cũng làm liều mua uống thử xem sao, nói là mua uống chứ thật sự em cũng ko tin là giảm được. Vậy mà ko ngờ luôn các chị, 1 tháng e chỉ uống thuốc, tối em bỏ ra 15 - 30p đi bộ, em giảm được 5kg, mừng hết nước luôn. Nếu chị nào mà giống em thì mua thuốc uống thử xem, e thấy dùng thuốc giảm được đó, e đang cố gắng giảm thêm 2 - 3kg nữa, chắc là tháng sau sẽ giảm được thôi.:>