Thỉnh thoảng lang thang thấy các mẹ nhu cầu giảm cân và trắng da lớn quá. Em thì chả bán thuốc cũng không có ý định quảng cáo cho kem trắng da nào đâu ạ,nhưng thật ra cũng áp dụng cho mình được 8 năm nay rồi nên nếu mẹ nào cảm thấy cần thiết thì tham khảo ạ! (Khẳng định lại là em hiện nay có công việc đàng hoàng,thu nhập ổn định đủ nuôi 3 con không cần xin tiền chồng nên không có ý định bán thuốc giảm cân nhé,đừng ném đá em tội nghiệp...)


Mang thai thằng thứ 2 em tăng vọt 15kg là thành 63kg ạ,sinh xong thì cũng còn tới 57kg( sau sinh 1 tuần bước lên cân )..tóm lại abcd là rất đau khổ. Gen nhà em lại ko có sữa,thành ra toàn nuôi bộ,mẹ thì cứ béo quay béo cút mà con thì còm nhom đến nỗi ngực cứ dô ra như ức chim...Mẹ chồng em bắt đưa cháu đi viện dinh dưỡng hà nội khám vì sợ nó bị suy dinh dưỡng...Hôm đấy đến khám,trong lúc chờ đợi thì có tâm sự với một bạn cũng chờ cùng,nhưng là bạn ý đến để lấy thuốc giảm cân vì đang ở ngưỡng cửa béo phì...Nghe bạn ý bảo uống thuốc giảm được hẳn 3,4kg trong một tuần mà ham,nhưng vì đi cùng chồng nên em cũng chỉ xin số điện thoại để về mua sau chứ không chồng biết thì chết...


Sau 6 tháng nỗ lực nhịn ăn,tập tành mà số cân giảm được quá là nhỏ bé so với mong muốn,mỡ nhiều làm cơ thể chảy ra khiến mình nhìn còn kinh chứ đừng nói đến chồng,em quyết định đầu tư vậy...


hì hì...Và giờ thì em vừa sinh đứa thứ 3. Năm nay em 38 tuổi,mang thai đứa thứ 3 tăng 18kg,đẻ xong con bằng nắm tay(:(được có 2,65kg thôi ạ )...nghĩa là thịt thà vào mẹ hết...Sau sinh 6 tháng em còn 50kg.Giờ con em 15 tháng em lại mi nhon như con gái...Cân nặng hiện nay của em xấp xỉ 47-48kg ạ. Nho nhỏ người thành ra đi đâu cũng được khen trẻ,chồng em kém em hai tuổi,mà chồng em cũng trẻ hơn tuổi nhiều,không biết chỉ đoán ngài ý 32,33 là cùng... mà em còn được khen là gái 3 con rồi mà không hề lệch gì so với chồng đâu ạ


Em cũng cho cả chồng và con gái lớn của em uống. Nhà em đựoc cái sinh con thì bé xíu,nhưng cứ ngoài 3 tuổi là đứa nào đứa nấy tròn vo và chắc như nắm cơm. Con gái lớn năm nay 13 tuổi,cao 1,64m,hè vừa rồi mải ăn mải ngủ,có 1 tháng tăng từ 51kg lên 54kg,mà dồn hết vào bụng mới sợ. Mẹ hoảng quá phải mua ngay thuốc cho uống và trong 1 tuần còn lại 50kg. Dáng lại chuẩn mà không hề mệt mỏi hay xấu da,mất nước gì cả.


Chồng em thì uống ít vì ông ý thích béo. Chỉ có cái bụng hơi to nên muốn giảm đỡ đi tí tẹo,bị vợ dỗ dành cũng uống mất 15 ngày là cảm thấy thỏa mãn với cái bụng của mình...:x:x:x


Nhà em có truyền thống nghề Y nhé,không phải ai bảo gì cũng uống đâu ạ. em cũng chả bao giờ dùng mấy loại thuốc Thái Lan hay là malaixia bán tràn lan trên mạng đâu . Thuốc này em cũng đã hỏi,có chứng nhận quốc tế hẳn hoi chứ không phải chứng nhận của Viện Paster Việt Nam với dấu tròn mà giá trị không hơn củ khoai mấy đâu ạ.


Nói thật với các mẹ,cái thuốc này độc đáo lắm... Mẹ nào mà thích thì em kể cho nghe và cho số đt tự liên hệ... em cho bạn bè em nhiều rồi,ai cũng khoái...hihi...phá bĩnh mấy cô bán giảm cân tí...


Mẹ nào không tin thì thôi,còn nếu muốn hỏi thăm thì em cho cả số đt bạn bè em,những người đã dùng rồi xem có phải hay không...:>:>:>


Chúc cho một nửa thế giới luôn luôn là phái đẹp!