Hôm nay là ngày 8/10.


Sau khoảng 4 năm trung thành là 1 nàng béo cao 1m60 nặng 53 - 57kg ổn định, năm nay em chạm mốc 60kg và không có dấu hiểm giảm nên quyết định mua lishou về làm liều.


Thực tế thì trước khi uống em tham khảo rất nhiều ý kiến của các Mẹ, và thấy cũng sợ khi đọc những góp ý kiểu bàn lùi :)) nhưng tính em quyết gì là làm luôn nên em quất luôn các Mẹ ạ. sau khi đặt mua với giá 420k 1 hộp 40 v - em kiểm tra các kiểu con đà điểu thấy " chắc là không phải thuốc giả " em nốc nuân.


Em vừa uống thuốc được khoảng 2 tiếng sau khi ăn sáng 1 bát bún chả :> Em làm việc văn phòng hầu như chỉ ngồi ì một chỗ nên cũng thấy mệt bình thường.


Cảm giác đầu tiên là đầu lâng lâng như uống rượu, tay chân bắt đầu có dấu hiệu buông xuôi :)), khát nước, càng uống nước càng thấy khô cổ, xong cứ thấy buồn buồn trong lòng ( == em cũng k biết sao luôn), thở sâu hơn bình thường chút thôi chứ không có khó thở là mấy. kiểu thở như các mẹ đang ngủ say ý @@ cực cực cực sâu. Cảm giác thì chỉ muốn ngồi im không động cựa @@


:)) Em là đứa sức khỏe cực trâu trấu :Embarrassment: nên không bị sốc nặng như các mẹ khi uống thuốc. làm việc bình thường, thấy miệng khô vậy thôi.


Và cực kì buồn ngủ @@ chỉ muốn nằm lăn ra ngủ ngay thôi ạ !


Ngày đầu tiên của em ạ :Embarrassment:


À em thấy bảo thuốc này nóng, uống vào dễ sinh mụn. Các Mẹ ra hàng thuốc bắc mua thấy kg rễ atiso về rửa sạch đun nước uống cho thải độc, mát gan ạ :3