Nắng nóng Hà Nội quả là mệt. Tuần trước mình có việc đi ngang qua Trần Duy Hưng, thấy cửa hàng Nét Huế cũng to đẹp nên vào chén được bát chè mà tỉnh cả người. Cảm giác như vừa có cái gì cứu vớt cuộc đời mình ý chị em ạ.


Nói về chè thì mình ăn chè ở nhiều nơi rồi nhưng có lẽ Nét Huế là thấy ưng cái bụng nhất, cả về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Bát chè to ngon, đầy đặn. Nước cốt dừa sánh quạnh, thơm lừng. Không phải kiểu đá đưa đâu chị em ạ mà bên này nó làm thật luôn ý. Đặc quánh cực kỳ luôn. Thích nhất là sương sa hạt lựu, hạt lựu ăn giòn sần sật, tí tách tí tách trong miệng.


Chén xong một bát rồi thấy vẫn thòm thèm nên chiến thêm bát chè bưởi nữa. hihi. Chè bưởi cũng rất ngon nhé. Cùi bưởi giòn, ngon, không hề hăng tý nào. Nước cốt cùng chè sánh quạnh hòa quyện vào nhau. Ăn tỉnh cả người.


Hihi. Ăn nhiều quá nghĩ bụng bảo: "thôi xong, ăn phát này xong chắc bay cái ví rồi". Thế mà xong ra tính tiền thì bất ngờ luôn.


Đố mọi người bao nhiêu tiền.