Tình hình là dạo này em bị lên cân nên rất đau khổ.Và bệnh rồi vái tứ phương.Ai bày gì em cũng làm thử.Và kết quả đây:
-Ăn bưởi: mỗi ngày em ăn 1 trái >>> Không thấy gì thay đổi.
- Uống thuốc giảm cân (BVP _ Pharma). Uống trong vòng 1 tháng mà vẫn "U như kĩ".
- Mua đai quấn nóng >>> vừa ko giảm mỡ vừa mệt tim mà lại tốn gần 1 triệu cho cái đai.
- UỐng sữa đậu nành không đường >>>> vẫn vậy.
Hiện tại em đang áp dụng phương pháp dùng nịt bụng (loại dành cho phụ nữ sau sinh). Em đang định quấn ngày đêm trong 1 tháng.Kết quả thế nào em sẽ báo cáo sau.
(Ah, có thời gian em ăn rau xà lách xoong luộc trong 1 tháng thì giảm đc 5 kg nhưng mà....nhắc tới nó là em ngán đến tận cổ, giờ e ăn bình thường thì nó lại lên cân).